|
‘Bán non’ lợi nhuận tác phẩm vì túng tiền
Hà Linh
Nếu chịu bỏ ra 2.000 USD (hơn 33 triệu đồng) ngay từ bây giờ, mỗi nhà đầu tư sẽ được hưởng 10% lợi nhuận thu được từ cuốn tiểu thuyết sắp hoàn thành của nhà văn Tao Lin.
Tao đưa ra lời kêu gọi đầu tư trên blog của mình từ tuần trước. Hiện tại anh đang viết cuốn tiểu thuyết thứ hai, dự định sẽ xuất bản vào cuối năm 2009. Tao giải thích, nếu có nguồn kinh phí hỗ trợ, anh sẽ từ bỏ công việc biên tập viên ở một tạp chí văn học để tập trung hoàn toàn vào sáng tác.
“Các nhà đầu tư chịu mua cổ phần cuốn sách là góp phần giúp tôi toàn tâm toàn ý cho tác phẩm. Tôi sẽ viết tốt hơn nếu không phải lo lắng đến chuyện tiền nong hàng ngày”, nhà văn trẻ cho biết.
 |
| Cây bút trẻ Tao Lin. Ảnh: asianconnections. |
Theo ước tính của Tao Lin, cuốn tiểu thuyết thứ hai của anh có thể bán được 13.000 bản tại Mỹ trong vòng 20 năm. Các nhà đầu tư nhận lợi nhuận 6 tháng một lần. Như vậy, chỉ sau 40 tháng, họ sẽ có lãi. Bên cạnh đó, khi cuốn sách được mua bản quyền chuyển thể thành phim, thành kịch… nhà văn sẽ tiếp tục chia 10% lợi nhuận cho các “cổ đông”.
Tao Lin, 25 tuổi, hiện sống ở Brooklyn, New York. Anh từng xuất bản tiểu thuyết đầu tay EEEEE EEE EEEE. Cuốn sách chỉ khiêm tốn xếp vị trí thứ 29.914 trên bảng xếp hạng các tác phẩm bán chạy nhất của Amazon. Vì vậy, nhiều người nghi ngại về tính rủi ro khi đầu tư 2.000 USD cho Tao Lin. Tuy nhiên, nhà văn khẳng định: “Những người đầu tư vào tác phẩm của tôi còn có được những ý nghĩa đẹp trong cuộc sống. Bản thân họ đã trở thành một nhà sản xuất đối với cuốn tiểu thuyết”.
Theo đánh giá của giới làm sách, đây có thể là một chiêu tiếp thị bản thân nhưng cũng có thể là một hình thức xuất bản mới trong tương lai.
(Nguồn: Tele)
|