|
Nhà văn 93 tuổi ra tiểu thuyết đầu tay
Hà Linh
“A Dangerous Weakness” - cuốn sách vừa xuất bản của Lorna Page - đã khiến cuộc đời của lão nhà văn chuyển sang một trang mới. Bà có đủ tiền mua nhà và mời thêm 3 người bạn già ở cùng trại dưỡng lão đến sống chung với mình.
Page viết cuốn tiểu thuyết đầu tay 3 năm trước nhưng không đủ tự tin mang đến nhà xuất bản. Bà giấu kỹ bản thảo vào một chiếc vali. Rất may, con dâu của nhà văn phát hiện ra. Sau khi đọc xong, cô thuyết phục mẹ chồng: "Cuốn sách rất tuyệt. Nó sẽ bán chạy lắm đây”.
 |
| Trang bìa cuốn sách. |
Đúng như dự đoán, nhuận bút thu được từ cuốn sách đủ giúp Lorna Page mua được một ngôi nhà xinh xắn. Bà từ bỏ căn hộ một phòng tại một nhà dưỡng lão ở Surrey và mời 3 người bạn già nữa đến sống cùng.
"Nhà dưỡng lão là nơi vô cùng chán. Bạn cứ ngồi vêu ra cả ngày, nhìn qua cửa sổ mà chẳng có ai nói chuyện cùng. Tôi nghĩ, sẽ thật tuyệt nếu mình kéo thêm vài ba người nữa thoát khỏi cảnh sống này. Độc giả mua sách của tôi đã góp phần giúp cho những người già có một mái nhà riêng”, lão nhà văn tâm sự.
(Nguồn: Guardian)
|