|
Nhà văn bị xua đuổi lại trở về Ấn Độ
Thanh Huyền
Sau 5 tháng rời khỏi Ấn Độ, Taslima Nasrin vừa trở lại nơi bà từng bị những kẻ quá khích đánh đuổi. Bà đến Delhi để gia hạn visa.
Sau khi xuống ra khỏi sân bay, Nasrin lập tức được đưa đến một nơi bí mật. Trả lời báo chí qua email, nhà văn cho biết, bà rất muốn trở về Calcutta - thành phố bà đã sống trước khi bị những kẻ Hồi giáo quá khích truy đuổi. “Tôi đến Delhi để làm lại thị thực, nhưng trái tim tôi đã để cả ở Calcutta”, Nasrin bày tỏ.
 |
| Nhà văn Taslima Nasrin. Ảnh: AFP. | Tuy nhiên, vì lý do an ninh, chính phủ Ấn Độ không cho phép nhà văn trở về Calcutta ngay lúc này."Chúng tôi phải đưa ra quyết định này vì việc bà quay lại đây có thể gây kích động bạo lực”, một quan chức thuộc Sở cảnh sát Delhi cho biết.
Taslima Nasrin sinh ra tại Bangladesh. Năm 1993, sau khi xuất bản tiểu thuyết Shame (Nhục), bà bị một tòa án nước này kết tội “cố tình làm tổn thương tín ngưỡng của người Hồi giáo một cách ác ý". Sách của Nasrin bị cấm xuất bản tại quê hương. Nhà văn tìm đường sang châu Âu sinh sống. Năm 2004, bà đến Ấn Độ. Tại đây, Nasrin tiếp tục viết sách. Sách của bà tiếp tục bị tín đồ Hồi giáo phản ứng. Đỉnh điểm là cuộc tấn công xảy ra vào tháng 11/2007. Một nhóm Hồi giáo cực đoan đã ập vào buổi giới thiệu sách của nhà văn, gây náo loạn khiến ít nhất 43 người bị thương. Từ đó, nhà văn thường xuyên phải sống dưới sự giám sát của lực lượng an ninh. Để xoa dịu căng thẳng, Taslima Nasrin rời khỏi Ấn Độ, đến Thụy Điển vào tháng 3/2008.
(Nguồn: BBC)
|