|
Henrietta Rose-Innes giành giải thưởng Caine
Nhà văn người Nam Phi, Henrietta Rose-Innes, vừa giành được giải thưởng Caine 2008 trị giá 10 nghìn bảng (hơn 300 triệu đồng) cho một truyện ngắn viết bằng tiếng Anh. Caine là giải văn học dành cho các nhà văn người gốc Phi xuất sắc.
Truyện ngắn Poison của Rose-Innes là những trang viết đầy ám ảnh về một Nam Phi "mới". Giải thưởng dành cho Rose-Innes được trao tối hôm 7/7 tại thư viện Bodleian của Đại học Oxford, Anh.
 |
| Nhà văn người Nam Phi, Henrietta Rose-Innes. |
Jude Kelly, giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Southbank và là chủ tịch hội đồng giám khảo của giải năm nay, ca ngợi tác giả này là "một tài năng sắc sảo", còn truyện ngắn của nữ tác giả là "sự chín chắn hiếm thấy và trí óc đầy chất thơ để tạo thành ảnh hưởng tinh tế và sâu sắc. Đó là một sáng tác thuộc tầm cao".
Truyện ngắn Poison được viết trong năm 2006, và giành được giải Văn học Nam Phi năm 2007. Rose-Innes còn là tác giả của 2 tiểu thuyết Shark's Egg (2000) và The Rocket Alphabet (2004).
"Với giải thưởng này tôi sẽ không phải làm gì ngoài việc viết lách trong 2 năm tới", tác giả nói. Rose-Innes hy vọng rằng, thông qua giải thưởng các tác phẩm của bà sẽ thu hút được nhiều sự chú ý từ quốc tế hơn.
Ngoài ra, Rose-Innes còn được học bổng tham dự khóa học kéo dài một tháng tại Đại học Georgetown ở Washington DC như một phần của giải thưởng. Năm nay trong danh sách tranh giải Caine còn có các nhà văn như Gill Schierhout, một nhà văn cũng đến từ Nam Phi, Mohammed Naseehu Ali đến từ Ghana, Stanley Onjezani Kenani từ Malawi và Uzor Maxim Uzoatu từ Nigeria.
Giải Caine được trao tặng hàng năm cho sáng tác của các nhà văn châu Phi, và lấy tên theo Sir Michael Caine đã quá cố. Sir Michael Caine từng là chủ tịch ủy ban xét duyệt giải Booker trong gần 25 năm.
Đây là năm thứ 9 của giải. Năm ngoái người thắng giải là một nhà văn của Uganda tên Monica Arac de Nyeko với tác phẩm Jambula Tree lấy từ tuyển tập Những câu chuyện tình của châu Phi.
(Nguồn: Guardian)
|