|
Nhà tranh của Edgar Allan Poe được trùng tu và xây dựng
Nơi nhà thơ Edgar Allan Poe và vợ sống những ngày tháng u buồn cuối đời, nay là nhà lưu niệm, vừa được đóng cửa trong một năm. Chính quyền thành phố New York, Mỹ, quyết định chi hơn 4 triệu USD trùng tu và bổ sung hạng mục cho địa điểm tham quan nổi tiếng này.
Poe và vợ chuyển đến sống tại căn nhà tranh này vào năm 1846. Lúc đó, ngôi nhà nằm cách khá xa thành phố New York hiện nay. Poe đã hy vọng không khí trong lành và thanh tịnh nơi đây sẽ giúp vợ ông vượt qua được căn bệnh phổi hiểm nghèo. Nhưng một năm sau, bà qua đời. Căn nhà u buồn là nhân chứng cho mối tình bi thương của nhà thơ với vợ ông. Chính tại nơi đây, ông sáng tác bài thơ The Raven (Con quạ), với mang nỗi niềm nhung nhớ nhuốm màu u uẩn và huyền hoặc.
 |
| "Nhà của Poe" sẽ đóng cửa một năm để được trùng tu và xây dựng khang trang hơn. |
Từ nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên ngôi nhà này được chính quyền thành phố New York trùng tu một cách hoàn chỉnh và chu đáo như thế.
Ngoài việc chi ra 250.000 USD trùng tu ngôi nhà, New York còn dành 4,2 triệu USD xây thêm một khu nhà mới dành để đón khách du lịch khi đến đây tham quan.
Khu nhà mới được xây dựng theo kiến trúc độc đáo và phóng khoáng. Những chi tiết đầu tiên được tiết lộ là: "Khu nhà có mái được nâng lên thành hình chữ V. Còn những vách tường bên ngoài được lợp ván màu xám, mô phỏng màu lông của loài quạ...".
Mục đich của việc trùng tu là làm sao khách tham quan khi bước vào trong nhà có thể cảm nhận được bầu không khí đã gợi hứng cho Poe viết nên bài thơ The Raven.
Khu nhà lưu niệm sẽ mở cửa đón khách tham quan trở lại vào mùa xuân 2009.
(Nguồn: CBC)
|