Thế giới

Thứ hai, 30/06/2008, 11:14
 

Nikita Lalwani không nhận 10.000 bảng tiền thưởng

Thất Sơn

Với tiểu thuyết 'Gifted', Nikita Lalwani đã đoạt Desmond Elliott, một giải thưởng văn học mới lập ra trong năm nay tại Anh. Dù cho biết rất vinh dự khi nhận giải, nữ nhà văn tuyên bố không nhận số tiền thưởng 10.000 bảng, mà chuyển số tiền này cho một tổ chức nhân quyền của xứ sở sương mù.

Lalwani khẳng định quyết định của cô là đúng đắn: "Tôi hoàn toàn không có kế hoạch với số tiền thưởng này từ trước, bởi tôi không nghĩ rằng mình sẽ là người thắng giải. Nhưng khi biết kết quả, tôi cảm thấy rằng không nhận thưởng là điều mình cần làm. Chúng ta đang sống ở một thời đại mà tự do cá nhân và quyền công dân đang thiếu hụt. Vì thế một tổ chức đấu tranh cho nhân quyền xứng đáng được hưởng số tiền hơn tôi".

Cuốn sách Gifted của nữ nhà văn này nói về cuộc đời của một thần đồng toán học, sinh vào những năm 1980 tại Cardiff, thủ phủ xứ Wales, thuộc Vương quốc Anh. Cô bé thần đồng trong cuốn sách đã phải tìm cách thoát khỏi người cha độc đoán để được sống cuộc đời của mình. Cuốn sách nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì sự tinh tế, hài hước và mang ý nghĩa đấu tranh xã hội cao.

Nhà văn Anh Nikita Lalwani. Ảnh: Guardian.

Theo tác giả Lalwani, quyền tự do công dân là tâm điểm của nội dung cuốn sách đoạt giải: "Cuốn tiểu thuyết của tôi lấy bối cảnh khoảng thời gian những người nhập cư ồ ạt tràn vào Anh, mang theo nền văn hóa đa dạng". Thời điểm xảy ra câu chuyện cũng không lâu trước khi Enoch Powell, một thành viên của đảng Bảo thủ Anh đọc bài diễn văn nổi tiếng mang tựa đề "Dòng sông máu", đề cập đến vấn đề nhập cư và các vấn đề pháp chế chống phân biệt chủng tộc tại Anh, ngày 20/4/1968.

Giải thưởng Desmond Elliot vừa được thành lập trong năm nay. Giải này sẽ trao hai năm một lần cho các tác phẩm văn học sáng tác bằng tiếng Anh và xuất bản tại Vương quốc Anh. Mục tiêu của giải là tìm kiếm những tiểu thuyết đầu tay của các tác giả thể hiện được "trí tuệ" và "sự tinh tế, hấp dẫn, sâu sắc" trên trang viết.

(Nguồn: Guardian)

Các bài khác:
 

 
 
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Nguyễn Ngọc Tư được đề cử giải văn học Asean 2008
Anh Vân
Hội nhà văn VN vừa đề cử nhà văn Nguyễn Ngọc Tư vào danh sách ứng cử viên nhận giải thưởng văn học của khối Đông Nam Á năm nay. Nếu được ban tổ chức tại Thái Lan công nhận, chị sẽ là nhà văn VN trẻ nhất từ trước đến nay nhận giải.
Sách văn học trong nước cố gắng tránh 'bão'
Thoại Hà
Giá giấy tăng, chi phí in ấn tăng và cơn bão giá... đã khiến cho sách văn học trong nước lao đao. NXB Văn Học cũng đang gặp tình trạng tương tự.
Danh sách best-seller tuần 1, tháng 9
Sau hai tuần, cuốn tự truyện về một người đồng tính quay trở lại vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng sách bán chạy nhất đầu tháng 9.
Nhà văn Marc Levy giao lưu với bạn đọc VN
Thoại Hà
19h30 ngày 9/10, tại trung tâm Idecaf, quận 1, TP HCM diễn ra buổi giao lưu giữa tác giả 'Nếu em không phải một giấc mơ' cùng bạn đọc TP HCM. Sau đó, nhà văn Pháp nổi tiếng sẽ tiếp tục đến với bạn đọc tại thành phố Đà Nẵng và Hà Nội.
Nhóm văn chương Hồn Việt có website
Thất Sơn
Mấy tháng qua, nhà văn Triệu Xuân, một thành viên của nhóm văn chương Hồn Việt "hì hục" gầy dựng một trang web riêng tại địa chỉ www.trieuxuan.info. Vậy là làng viết lách Sài Gòn có thêm một cửa ngõ trên mạng để đến với các tác phẩm văn chương.