|
‘Thế giới bây giờ không có nhà văn lớn’
Thanh Huyền
Không để độc giả kịp "hoàn hồn" sau cuốn tiểu sử tiết lộ những sự thật gây sốc, tiểu thuyết gia V.S. Naipaul lại vừa ngạo nghễ phủ nhận sạch trơn thành tựu của các đồng nghiệp cùng thời.
Tại buổi giới thiệu một tạp chí mới ở London, nhà văn nhận xét: "Chất lượng xuất bản đã tụt dốc trong những năm gần đây. Nguyên nhân là chúng ta không có đời sống văn học, không có một nhà văn lớn nào cả”.
 |
| Nhà văn V.S. Naipaul. |
Chủ nhân giải Booker năm 1971 và giải Nobel năm 2001 còn gọi Liên hoan văn học Hay-on-Wye 2008 vừa diễn ra là “không đáng kể và vô nghĩa”.
Naipaul cho biết, ông nhận thấy, những người tham dự Liên hoan văn học Hay-on-Wye đã tỏ vẻ “khó chịu khủng khiếp”. Nhưng người phát ngôn của festival khẳng định, Naipaul không hề xuất hiện một cách chính thức tại Hay.
Mới đây, Naipaul khiến độc giả hâm mộ ông phải thất vọng nặng nề khi cuốn tiểu sử về nhà văn của Patrick French được ra mắt. Cuốn sách tiết lộ, Naipaul từng ruồng rẫy người vợ chung thủy để chơi bời với gái điếm, từng dan díu với một tình nhân suốt 24 năm rồi bất ngờ bỏ rơi cô để cưới một phụ nữ khác.
(Nguồn: Independent)
|