Thế giới

Thứ ba, 13/05/2008, 10:28
 

Thủ tướng Đức tôn vinh Marcel Reich-Ranicki

Hà Linh

Tại lễ trao giải Thành tựu trọn đời cho người được coi là "Giáo hoàng văn học Đức", bà Angela Merkel đã có bài phát biểu ngợi ca những đóng góp to lớn của ông.

"Đây là thời điểm chín muồi để vinh danh một biểu tượng. Sự nghiệp rực rỡ của Reich-Ranicki không chỉ đơn giản là tổng số những bài phê bình sắc sảo, đầy quyền lực của ông trong 50 năm qua. Ông đã tạo ra văn hóa và lôi cuốn mọi người cùng tham dự vào niềm đam mê của mình", Merkel nói.
Thủ tướng Đức trao giải cho nhà phê bình.

Lễ trao giải của tạp chí Stern dành cho nhà văn 87 tuổi diễn ra tại Nhà hát Hamburg Schauspielhaus với sự tham gia của 1.200 khách mời.

"Tôi và vợ tôi luôn biết ơn văn học, thơ ca và âm nhạc", Reich-Ranicki phát biểu trong đáp từ.

Reich-Ranicki sinh năm 1929 trong một gia đình gốc Do Thái. Ông là nhà phê bình văn học nổi tiếng, là biểu tượng văn hóa của người Đức.

Được phong là "Giáo hoàng của nền văn học Đức", Reich-Ranicki chưa từng ngại ngần trước sáng tác của bất kỳ nhà văn nào. Năm 1995, Reich-Ranicki từng gay gắt chỉ trích tiểu thuyết Das weite Feld của Günter Grass - tiểu thuyết gia đoạt giải Nobel. Ông gọi cuốn sách này là tác phẩm "không đọc nổi" và "là những câu chữ vô giá trị từ đầu đến cuối".
Reich-Ranicki bày tỏ sự chỉ trích với tiểu thuyết của Günter Grass.

Tuy là người mang quan điểm cấp tiến, nhưng Reich-Ranicki rất bảo thủ trong việc tiếp cận với các thành tựu khoa học công nghệ mới.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về sự phát triển của Internet và các trang bán hàng trực tuyến như Amazon, nhà phê bình trả lời: "Anh bạn thân mến, đừng làm tôi phát điên lên như thế. Tôi chả có ý niệm gì về những thứ anh đang nói cả".

"Giáo hoàng" cũng không bao giờ bước vào trang web được lập ra để công bố nhưng công trình của ông. Nói chung, ông không bao giờ sử dụng Internet.

"Khi cần thông tin gì từ Internet, tôi gọi thư ký", Reich-Ranicki nói.

(Nguồn: dw-world)

Các bài khác:
 

 
 
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Huyền không sơn thượng, ngôi chùa yêu thơ ca tại Huế
Thoại Hà
Nếu có dịp đến thăm chùa Huyền không sơn thượng của Thượng tọa Giới Đức ở Huế, khách vãn cảnh chùa sẽ được thưởng thức hàng trăm bức thư pháp với vần điệu nhịp nhàng và những bài, câu thơ ngộ nghĩnh thú vị đề cập về nội quy chùa.
Đợt giảm giá sách lớn nhất trong năm tại TP HCM
Chi Mai
Sáng 4/7, tại nhà triển lãm TP HCM, số 92, Lê Thánh Tôn, quận 1 bắt đầu diễn ra đợt bán giảm giá sách lớn nhất trong năm. Trong tình hình giá sách đang tăng như hiện nay, sự kiện này dự kiến thu hút hàng nghìn người dân thành phố tham gia.
Nhà thơ trẻ Lê Thùy Vân gặp gỡ bạn yêu thơ
Thoại Hà
18h ngày 5/7, tại cà phê Trung Nguyên, số 50 Hồ Tùng Mậu, TP HCM, nhà thơ trẻ Lê Thùy Vân có buổi ra mắt tập thơ 'Con lật đật dở hơi' vừa được NXB Thanh Niên ấn hành. Lê Thùy Vân là một giọng thơ trẻ đang được làng thơ Sài Gòn chú ý thời gian gần đây.
Giao lưu với Việt Linh về 'Chuyện mình chuyện người'
Anh Vân
8h30 ngày 13/7, tại cung văn hóa Lao động TP HCM diễn ra buổi giao lưu và trò chuyện mang chủ đề 'Những câu chuyện của Việt Linh'. Trong chương trình này, nữ đạo diễn tài năng của Việt Nam sẽ bộc bạch với khán giả, độc giả trong nước nhiều tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề của chị.
Danh sách best - seller tuần 4, tháng 6
Trong tháng đầu tiên của hè 2008, 'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ' của Nguyễn Nhật Ánh liên tục nằm trong bảng sách bán chạy của Vinabook. Và ở tuần thứ tư, cuốn sách này quay trở lại vị trí thứ nhất.