|
Garcia Márquez sắp ra mắt tiểu thuyết mới
Hà Linh
Hai năm sau khi tuyên bố ngừng bút, nhà văn hiện thực huyền ảo vĩ đại đã tìm lại được cảm hứng. Gabriel Garcia Márquez đang viết cuốn sách mới nhất - một tiểu thuyết về tình yêu.
Darìo Arizmendi, trưởng ban thời sự Đài truyền thanh Caracol ở Colombia, một người bạn của nhà văn cho biết, cuốn sách sẽ ra mắt vào khoảng cuối năm nay. "Tôi may mắn trải qua kỳ nghỉ cuối tuần trước với Márquez ở Mexico. Tôi dám chắc, ông đang viết đến những trang cuối của cuốn tiểu thuyết mới", Arizmendi nói.
Tác phẩm dài 250 trang này vẫn chưa được đặt tên nhưng Márquez thường đặt tên sách sau khi đã viết xong. "Márquez không hài lòng khi viết xong bản thảo thứ nhất. Ông viết đi viết lại cho đến bản thảo thứ năm", Arizmendi tiết lộ thêm.
 |
| Nhà văn Garcia Márquez. |
Năm 2006, phát biểu trên tờ La Vanguardia của Tây Ban Nha, Márquez khẳng định, sự nghiệp văn chương của ông đã đi đến hồi kết. "Năm ngoái là năm đầu tiên trong đời tôi không viết được dòng nào cả. Với kinh nghiệm của mình, tôi hoàn toàn viết được cả một cuốn tiểu thuyết mà không gặp khó khăn gì cả, nhưng độc giả sẽ không cảm nhận được trái tim của tôi trong đó", ông nói.
Được coi là cha đẻ của dòng văn học hiện thực huyền ảo, Márquez là tác giả nổi tiếng của những tác phẩm như Trăm năm cô đơn, Tình yêu thời thổ tả, Ngài đại tá chờ thư...
Năm nay, Márquez 81 tuổi. Tác phẩm gần đây nhất của ông là Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi, ra mắt năm 2004 sau khi bắt độc giả chờ đợi 10 năm. Cuốn sách kể về một ông già 90 tuổi, muốn mừng thọ mình bằng cách chiếm đoạt sự trinh trắng của một thiếu nữ. Nhận xét về tiểu thuyết này, một nhà phê bình viết: "Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi không u sầu, cũng không buồn, chỉ đáng thất vọng, đáng coi thường".
(Nguồn: Guardian)
|