|
Salman Rushdie từng giả bộ 'uốn lưỡi' về đạo Hồi
Tác giả "Những vần thơ của quỷ Sa tăng" thú nhận, ông từng phải giả vờ thân thiện với đạo Hồi với hy vọng, hình phạt giáo chủ Hồi giáo Iran dành cho ông sẽ được nới lỏng.
Năm 1990, nhà văn từng có bài phát biểu nhằm xoa dịu cơn nóng giận của cộng đồng Hồi giáo trên khắp thế giới khi cuốn The Satanic Verses của ông được xuất bản năm 1989. Cuốn sách bị quy kết là tác phẩm "phỉ báng đạo Hồi". Rushdie nhận án tử hình do giáo chủ Ayatollah Khomeini tuyên phạt.
 |
| Nhà văn Salman Rushdie. |
Trong tình thế đó, Rushdie khẳng định, quan điểm về Hồi giáo của ông đã thay đổi, cuốn sách của ông không có ý xúc phạm tín đồ Hồi giáo. Nhà văn còn hứa, ông sẽ nỗ lực làm việc để góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các tôn giáo trên thế giới.
Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Rushdie khẳng định, ông đã "không thật lòng" khi nói những điều đó.
"Đúng là một ý nghĩ loạn trí. Nhưng tôi chưa bao giờ khủng hoảng như thế. Bạn không thể tưởng tượng tôi đã phải chịu áp lực như thế nào. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình cần phát biểu điều gì đó thể hiện thiện chí và sự hữu hảo. Nhưng ngay sau khi nói ra điều đó, tôi thấy như vừa đánh rơi lưỡi của mình ra ngoài. Khoảnh khắc đó, tôi như rơi xuống vực thẳm. Rồi tôi nhận ra rằng, thứ duy nhất trong tôi sẽ sống sót vĩnh viễn là sự chính trực. Bạn bè và mọi người rất tức giận với tôi. Và đó là phản ứng khiến tôi phải để tâm", nhà văn tâm sự.
(Nguồn: The Sunday Times)
|