|
Kịch 'Những vần thơ của quỷ Satăng' ra mắt an toàn
Vở kịch chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết từng bị buộc tội "sỉ nhục đạo Hồi" của Salman Rushdie công diễn lần đầu tiên tại Đức hôm 30/3. Cảnh sát đã được huy động nhằm đề phòng những phản ứng quá khích của tín đồ Hồi giáo cực đoan. Nhưng buổi ra mắt diễn ra trong yên bình.
"Mọi thứ đều tiến triển một cách tốt đẹp", Rudi Sonntag - phát ngôn viên Sở cảnh sát - cho biết.
Tuy không nhận được lời đe dọa cụ thể nào nhưng một số lượng nhỏ cảnh sát đã có mặt tại nhà hát sau khi các nhóm Hồi giáo lên tiếng chỉ trích dự án dàn dựng vở kịch.
 |
| Một cảnh trong vở kịch. |
Ayatollah Ruhollah Khomeini - lãnh tụ Hồi giáo Iran - từng ra lệnh tử hình Rushdie sau khi ông xuất bản tiểu thuyết Những vần thơ của quỷ Satăng. Đến nay, án phạt dành cho nhà văn vẫn còn hiệu lực.
Nhiều người lo ngại, sự ra mắt của vở kịch vào lúc này sẽ làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa châu Âu và giới Hồi giáo. Khoảng 400 khán giả có mặt tại buổi công diễn. Nhiều người trong số họ phát biểu với báo giới rằng, với thời lượng 3 tiếng rưỡi, Những vần thơ của quỷ Satăng là một vở kịch buồn tẻ.
(Nguồn: AFP)
|