|
Giới kinh doanh bỏ Paris tiến về 'Thị trấn sách'
Paris là một trong những thành phố đắt đỏ nhất châu Âu, vì vậy, giới buôn bán sách ở kinh đô ánh sáng đang rời bỏ nơi đây để tiến về miền nam tìm mảnh đất hứa. Xu hướng này đang dần biến La Charite-sur-Loire trở thành "Thị trấn sách".
Christian Valleriaux, một chuyên gia về các loại sách quý hiếm, là ông chủ đầu tiên chọn La Charite-sur-Loire làm nơi kinh doanh mới.
"Chúng tôi muốn rời bỏ Paris. Chúng tôi không chịu nổi chi phí thuê cửa hàng và căn hộ quá cao ở đây".
Hơn 50% khách hàng thường xuyên vẫn trung thành với Valleriaux thông qua việc mua sách trên mạng.
 |
| Valleriaux tại cửa hàng của mình. | Trước khi Valleriaux và vợ mở nhà sách đầu tiên ở La Charite-sur-Loir, thị trấn này vẫn giữ nguyên dáng vẻ cổ kính, im lìm thời trung cổ. Hầu hết cửa hàng đều rất thiếu vắng sách vở và các ấn phẩm văn hóa nghệ thuật.
Bây giờ, nhiều nhà sách khác cũng đang dần dịch chuyển theo sự khai phá của Valleriaux. Hiện tại, thị trấn nhỏ nằm bên bờ sông Loire này đã có 12 nhà sách chuyên cung cấp các loại sách quý hiếm. Với số sách cao gấp 30 lần so với dân số, La Charite-sur-Loire đang được mệnh danh là "Thị trấn sách". Sắp tới, thị trấn này sẽ tổ chức các festival và hội chợ sách.
(Nguồn: dw-world)
|