|
Nhà thơ người Italy bị bắn chết
Peppino Marotto, thi sĩ nổi tiếng với những vần thơ về nông dân, người chăn cừu và những tên kẻ cướp đảo Sardinia vừa bị sát hại ở tuổi 82. Cảnh sát nghi ngờ, Marotto có thể là nạn nhân của một mối thù cách đây 50 năm.
Hôm 29/12, Marotto như thường lệ, đang trên đường đến một hiệu sách ở gần nhà. Kẻ giết người nhảy ra từ một bóng cây, bắn ông 6 phát vào vai và đầu bằng một khẩu súng ngắn cỡ 7,65 mm.
 |
| Sardinia nổi tiếng là một hòn đảo của những băng đảng mafia. |
"Đây là một tội ác ngu xuẩn. Ông ấy là người thích giúp đỡ người khác và không có kẻ thù", Pasquale Mereu, thị trưởng Sardinia, nhận định.
Nhưng người dân địa phương nhanh chóng chỉ ra rằng, nhà thơ 82 tuổi từng phải vào tù trong những năm 1950 vì tội trộm cướp và cố ý giết người. Ông còn có mối quan hệ chặt chẽ với tên cướp khét tiếng trong vùng - Pasquale Tandeddu. Vì vậy, nhiều người cho rằng, nhà thơ đã bị trả thù vì những ân oán trong quá khứ.
Marotto sáng tác thơ khi còn ở trong tù. Sau khi được tự do, ông trở thành một nhà hoạt động xã hội tích cực.
(Nguồn: The Guardian)
|