|
Nhà văn Mỹ gốc Ethiopia đoạt giải Tác phẩm đầu tay
"Children of the Revolution" - tác phẩm đề cập trực diện đến cái tôi cá nhân, sự mất phương hướng và cảm giác cô đơn thông qua cuộc sống của một người đàn ông Ethiopia nhập cư vào đất Mỹ - vừa đoạt giải Tác phẩm đầu tay của tờ The Guardian, Anh.
Tác giả Dinaw Mengestu hiện sống ở Pháp và đang viết cuốn tiểu thuyết thư hai, lấy bối cảnh ở một ngôi làng nhỏ thuộc miền Tây nước Mỹ. Khi nhận được tin này, anh nói: "Thật bất ngờ, tôi vẫn còn đang choáng".
 |
| Tác giả trẻ Dinaw Mengestu. |
Nhân vật chính của cuốn sách là Sepha Stephanos - một chàng trai phải chạy sang Mỹ để lẩn trốn nạn bạo lực ở Ethiopia sau khi chứng kiến cái chết của cha dưới bàn tay những kẻ độc tài. 17 năm sau, khi trở thành ông chủ của một cửa hàng nhỏ ở gần Washington DC, Stephanos vừa chật vật làm ăn, vừa nỗ lực tìm lại vị trí của mình trong thế giới rộng lớn và xa lạ.
Với nội dung đó, cuốn tiểu thuyết dễ dàng gợi lên những liên tưởng tương đồng giữa cuộc đời tác giả và nhân vật Stephanos. Sinh năm 1978 tại Addis Ababa, Ethiopia, từ lúc 2 tuổi, Mengestu đã cùng cha và mẹ sang Mỹ vì cha anh bị chính quyền Ethiopia trục xuất.
Giải thưởng Tác phẩm đầu tay trị giá 10.000 bảng Anh (hơn 300 triệu đồng) được trao cho tác phẩm đầu tay ở mọi thể loại. Nhiều nhà văn đoạt giải thưởng này về sau đã trở thành những cây bút nổi tiếng như Zadie Smith, Jonathan Safran Foer.
(Nguồn: The Guardian)
|