|
Trượt Booker, Lloyd Jones tự an ủi mình
Nhà văn người New Zealand cho biết, ông cảm thấy thất vọng khi phải “nhường” giải Man Booker 2007 cho Anne Enright. Nhưng theo ông, trượt chưa hẳn đã hoàn toàn là chuyện xấu.
Tại vòng chung khảo, giới cá cược đánh giá rất cao khả năng chiến thắng của Lloyd Jones. Nhà cái Ladbrokes đặt tỷ lệ 2/1 cho cuốn Mister Pip của ông.
"Tôi hơi thất vọng một chút nhưng không rầu rĩ quá. Giải thưởng, ở góc độ nào đó, cũng như là chuyện may rủi”, Jones phát biểu.
 |
| Nhà văn Lloyd Jones. |
Nhà văn cho biết, ông đã tìm thấy một niềm an ủi từ thất bại này. Vì nếu không đoạt giải, ông sẽ không bị vinh quang làm xao lãng, sẽ có thể tiếp tục nhịp sống bình thường của mình.
Mister Pip của Jones là tác phẩm lấy bối cảnh cuộc nội chiến ở Bougainville - một trong những hòn đảo thuộc tây nam Thái Bình Dương. Vì muốn đem đến cho con những tác phẩm của Charles Dickens, một người đàn ông da trắng đã gặp phải rất nhiều nguy hiểm.
Đến nay, nhà văn New Zealand duy nhất đoạt giải Man Booker là Keri Hulme với cuốn Bone People (1985).
(Nguồn: AFP)
|