|
Giải Man Booker không thuộc về ứng viên sáng giá
Ian McEwan và Lloyd Jones là những nhà văn được giới cá cược đánh giá cao nhất từ vòng ngoài đến vòng trong giải Man Booker 2007, nhưng đến thời điểm quyết định, chiến thắng đã thuộc về "The Gathering" của Anne Enright - một trong hai tác giả được coi là ít triển vọng nhất.
The Gathering là saga về gia đình. Sau cái chết của một trong những người em trai ngỗ ngược, Veronica đã quyết định khám phá lịch sử ba đời của dòng họ. Càng đi sâu tìm hiểu, chị càng phát hiện những điều khác thường trong gia đình mình.
Howard Davies, chủ tịch Ban giám khảo đánh giá, đây là cuốn sách “mạnh dạn nhìn thẳng vào những buồn đau của một gia đình bằng thứ ngôn ngữ tinh tế và xúc động. Chúng tôi nghĩ, cô ấy là một tiểu thuyết gia ấn tượng. Chúng ta chờ đợi nhiều hơn từ cô”.
 |
| Enright và cuốn sách đoạt giải. |
"Tác phẩm có sức cuốn hút rất lớn, nó lôi cuốn bạn từ đầu cho tới một kết thúc đặc biệt xuất sắc. Đây là một trong những cuốn tiểu thuyết có câu kết hay nhất mà tôi từng đọc”, ông nói thêm.
Giải thưởng được công bố vào tối qua. Enright bộc bạch: “Tôi đã chuẩn bị tâm thế để chờ đón mọi thứ, ngoại trừ điều này. Ngày mai, tôi sẽ dậy sớm và tổ chức ăn mừng”.
Enright sẽ được nhận khoản tiền trị giá 52.500 bảng Anh (hơn 1,7 tỷ đồng) dành cho người chiến thắng. Nhà văn cho biết, có thể chị sẽ dùng số tiền này để xây một cái bếp mới.
|
Tỷ lệ cược của các tác phẩm chung khảo:
6/4 - Ian McEwan - On Chesil Beach
2/1 - Lloyd Jones - Mister Pip
4/1 - Mohsin Hamid - The Reluctant Fundamentalist
7/1 - Nicola Barker - Darkmans
12/1 - Anne Enright - The Gathering
12/1 - Indra Sinha - Animal's People
(Nguồn: Ladbrokes) | Trong cả hai vòng sơ và chung khảo, Enright đều không được đánh giá cao. Tỷ lệ cược nhà cái Ladbrokes đặt ra cho cuốn tiểu thuyết của chị là 12/1.
"Hơn 90% người chơi đều đặt cửa Ian McEwan và Lloyd Jones. Kết quả này lại là một ly rượu đắng”, Nick Weinberg - người phát ngôn của Ladbrokes nhận xét.
Trước đó, năm 2002, khi không đánh giá đúng thực lực của Yann Martel, giới cá cược đã bị một phe “mất mát”.
Trong 3 năm qua, Enright là nhà văn thứ hai của Ireland giành được giải thưởng danh giá này, sau John Banville (2005). Tốt nghiệp khoa Triết tại Đại học Trinity, Enright trở thành nhà sản xuất tại Đài truyền hình quốc gia Ireland RTE. Sau một thời gian không chịu nổi áp lực của công việc, chị xin nghỉ việc và bắt đầu viết văn.
Tác phẩm đầu tay của Enright là một tuyển tập truyện ngắn. Sau đó, chị xuất bản tiếp 3 tiểu thuyết và một tác phẩm phi hư cấu. Năm 2000, nhà văn từng lọt vào đề cử giải Whitbread với cuốn What Are You Like?
(Nguồn: BBC)
|