|
Tiểu thuyết chung khảo Man Booker gây tranh cãi
Tiểu thuyết gia người Anh Ian McEwan đã phải tìm cách bênh vực mình trước những lời xì xào rằng, cuốn sách “On Chesil Beach" của ông quá ngắn để được gọi là tiểu thuyết. Do đó, tác phẩm đáng lẽ không đủ điều kiện dự giải Man Booker.
Chỉ dày hơn 200 trang, On Chesil Beach là câu chuyện về một cặp vợ chồng mới cưới háo hức bước vào tuần trăng mật. Phát biểu tại festival do tờ The New Yorker tổ chức, nhà văn nói: “Với một nội dung như thế, tác phẩm không thể là một cuốn tiểu thuyết dài”.
 |
| McEwan: "Xác định tiểu thuyết hay truyện ngắn không phải là chuyện của tôi". |
McEwan cố tình bỏ ngoài tai những tranh cãi trên báo chí Anh về việc On Chesil Beach là tiểu thuyết hay truyện ngắn và liệu nó có xứng đáng lọt vào chung khảo giải Man Booker hay không. “Tôi nghĩ, đó là vấn đề của họ, không phải của tôi”, ông nói.
McEwan từng đoạt giải Man Booker năm 1998 với tác phẩm Amsterdam. Năm nay, cùng với 5 tác phẩm khác, cuốn sách của McEwan vừa lọt vào chung khảo và được coi là ứng viên sáng giá cho Man Booker 2007. Nhưng đây chưa phải là cuốn sách khiến ông hài lòng: “Tôi vẫn cảm thấy tôi chưa viết được cuốn tiểu thuyết thực sự mong đợi”.
Điều lệ của giải Man Booker ghi rõ: “Giải thưởng trị giá 101.720 USD sẽ được trao cho tác giả của sách hay nhất, đủ điều kiện để được gọi là tiểu thuyết theo đánh giá của ban giám khảo”. Người chiến thắng sẽ được công bố vào 16/10.
(Nguồn: AP)
|