|
Sinh nhật lần thứ 80 của Guenter Grass
Cư dân thành phố cảng Gdansk, Ba Lan đã mở hội ba ngày để đón chào sinh nhật lần thứ 80 của tiểu thuyết gia Guenter Grass - người con ưu tú của mảnh đất này. Đây cũng là dịp hiếm hoi nhà văn cùng vợ về thăm lại quê hương.
‘Tôi rất hạnh phúc khi được trở về và gặp gỡ lại những người bạn thân thiết của mình trong dịp sinh nhật”, Nobel Văn chương năm 1999 phát biểu.
 |
| Nhà văn Guenter Grass. |
Nhân dịp này, Grass đã có cuộc gặp gỡ với cựu tổng thống Ba Lan Lech Walesa để trò chuyện về mối quan hệ giữa Đức và Ba Lan - một chủ đề quan trọng, mối quan tâm lớn của tác giả Cái trống thiếc, Chuột và mèo, Những năm chó. Cách đây không lâu, khi Grass công bố tự truyện Bóc vỏ hành, trong đó tiết lộ, nhà văn từng đi lính cho lực lượng Waffen-SS của Adolf Hitler, Walesa đã yêu cầu Hội đồng thành phố Gdansk tước bỏ tư cách công dân của Guenter Grass. Nếu không, ông thà tuyên bố từ bỏ tư cách công dân thành phố Gdansk của mình chứ không đứng chung hàng ngũ với nhà văn.
Trước phản ứng dữ dội này, Grass đã viết một lá thư cho Thị trưởng thành phố - Pawel Adamowicz - nói rõ câu chuyện của mình và cho biết, chỉ đến độ tuổi này, ông mới tìm ra một cách thích hợp (tự truyện) để tiết lộ sự thật được giấu kín hàng chục năm trời. Cách giải thích này được chấp nhận và ông không bị gạt bỏ tư cách công dân. Walesa cũng vì thế mà bỏ qua cho nhà văn và không thực hiện lời tuyên bố của mình.
 |
| Nhà văn và vợ. |
"Tôi học được một ví dụ về lòng khoan dung qua những bức thư trao đổi giữa tôi với thị trưởng Pawel Adamowicz và Lech Walesa. Trong những ngày khó khăn đó, đấy là sự hỗ trợ rất lớn đối với tôi”, nhà văn nói.
Grass sinh ra tại Gdansk năm 1927, khi thành phố này còn có tên là Danzig. Trong dịp sinh nhật của nhà văn, thành phố đã tổ chức một chuỗi sự kiện phong phú như triển lãm tranh ảnh, chiếu phim, hòa nhạc và công diễn kịch chuyển thể từ tiểu thuyết của ông.
(Nguồn: AP)
|