|
McEwan tiếp tục cuộc đua ở giải Man Booker
Tuy thất thế hơn các đối thủ khác ở vòng đề cử về mặt doanh thu nhưng cuốn tiểu thuyết “On Chesil Beach” của Ian McEwan vẫn lọt vào chung khảo giải Man Booker. Nếu giành chiến thắng, đây sẽ là Booker thứ hai dành cho McEwan.
 |
| Nhà văn McEwan. |
Năm 1998, ông đoạt giải thưởng này lần đầu tiên với cuốn Amsterdam. Trước đó, ông đã hai lần lọt vào đến đề cử. Lần này, đối thủ của McEwan là Lloyd Jones, Nicola Barker, Mohsin Hamid, Anne Enright và Indra Sinha. Đây đều là những gương mặt trẻ, lần đầu tiên có cơ hội tranh đua ở giải thưởng văn học uy tín này.
On Chesil Beach là cuốn tiểu thuyết mới nhất của McEwan, kể về bi kịch xảy ra ngay trong đêm tân hôn của một cặp vợ chồng trẻ. Cuốn sách lấy bối cảnh những năm 1960.
|
Tỷ lệ cược của nhà cái William Hill
2/1: Lloyd Jones - Mister Pip
5/2: Ian McEwan - On Chesil Beach
4/1: Nicola Barker - Darkmans
5/1: Mohsin Hamid - The Reluctant Fundamentalist
8/1: Anne Enright - The Gathering
8/1: Indra Sinha - Animal's People | Ngay từ khi lọt vào đề cử, On Chesil Beach đã trở thành nguyên nhân gây tranh cãi trên văn đàn. Vì cuốn sách dày chưa đến 200 trang và được nhiều người coi là một truyện vừa, không đủ tiêu chuẩn để được xét giải Booker - vốn chỉ dành cho tiểu thuyết.
Doanh số tiêu thụ thấp, lại bị ì xèo về thể loại, nhưng uy tín của McEwan vẫn khiến On Chesil Beach được cân nhắc là một ứng viên nặng ký, chỉ sau Mister Pip của Lloyd Jones. Mister Pip từng đoạt giải Cuốn sách hay nhất 2007 do Hội Nhà văn khối Thịnh Vượng chung trao tặng.
Kết quả Man Booker trị giá 50.000 bảng sẽ được công bố vào tháng 10. Năm ngoái, giải thưởng thuộc về The Inheritance of Loss của Kiran Desai.
(Nguồn: BBC)
|