|
Nhà văn bị đánh phải ra hầu tòa
Sau khi bị đám đông tấn công tại lễ giới thiệu sách, Taslima Nasrin đang đối diện với nguy cơ phải ngồi tù. Các nhà chức trách Ấn Độ đã hoàn tất hồ sơ pháp lý và chuẩn bị mở phiên tòa xét xử vụ việc này. Tuy nhiên, vấn đề được nhìn nhận từ phương diện chính trị và tôn giáo chứ không đơn thuần là một vụ ẩu đả.
Nhà văn người Bangladesh có thể sẽ phải lĩnh án ba năm tù nếu bị buộc tội kích động xung đột tôn giáo. Bản dịch cuốn tiểu thuyết mới nhất của cô - Shodh -bị coi là tác phẩm phỉ báng đạo Hồi. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến vụ lộn xộn tại lễ ra mắt cuốn sách.
Nasreen, tác giả của Wild Wind và Shame, là một nhà văn Bangladesh sống lưu vong nhằm tránh sự săn đuổi của các tín đồ Hồi giáo tại nước này.
 |
| Đám đông đổ xô vào tấn công nhà văn (bìa trái). |
Cô sống ở Pháp và Thụy Điển vài năm trước khi chuyển đến Ấn Độ năm 2002.
Trong các tác phẩm của mình, Nasreen thường lên án sự đối xử bất công đối với tín đồ đạo Hindu của chính quyền và các tổ chức Hồi giáo ở Bangladesh. Bà cũng phơi bày hiện trạng phụ nữ bị hãm hiếp và cam chịu cuộc sống bất bình đẳng tại các nước Hồi giáo. Một nhà chính trị Ấn Độ cho rằng, những trang viết của Nasreen xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của những người theo đạo Hồi.
Một trong ba nhà chính trị tham gia vụ tấn công và đe dọa nhà văn đã đệ đơn cáo buộc cô tội phỉ báng đạo Hồi. Bản thân nhà văn cũng có đơn tố cáo các chính trị gia kích động vụ lộn xộn tại lễ giới thiệu sách. Nhưng vụ việc được nhìn nhận dưới góc độ chính trị, tôn giáo.
(Nguồn: CBC)
|