|
Nhà văn bị đánh tại lễ ra sách
Tiểu thuyết gia, nhà thơ Bangladesh Taslima Nasrin bị một đám đông lao vào tấn công tại lễ giới thiệu sách diễn ra ở Tamil Nadu, Ấn Độ. Tác phẩm “Shodh” của cô bị coi là “bài Hồi giáo”.
3 nhà chính trị địa phương dẫn theo đội quân gần 100 người đã hùng hổ xông vào câu lạc bộ Hyderabad - nơi đang diễn ra buổi ra mắt cuốn sách. Họ đập phá bàn ghế và đòi gây hấn với nhà văn.
Nasrin thoát khỏi cơn thịnh nộ của đám đông, nhờ sự bảo vệ của phóng viên và ban tổ chức, nhưng nhà văn cho biết, cô bị sốc.
"Những kẻ tấn công tôi chỉ là thiểu số. Tôi nhận được sự ủng hộ và cảm thông của số đông”, cô nói.
 |
| Nhà văn Taslima Nasrin. |
Phát biểu sau cuộc gây lộn, ba nhà chính trị vẫn tỏ ra rất cuồng nộ. “Chúng tôi chống đối Taslima Nasrin vì tác phẩm của cô ta nhạo báng đạo Hồi. Chúng tôi muốn chính phủ Ấn trục xuất cô ta về Bangladesh”, Ahmad Pasha Quadri, đại diện của bộ ba này phát biểu.
Theo cảnh sát, cả ba nhà chính trị lẫn những kẻ tham gia phá rối đều đã bị giam giữ.
Bộ trưởng Thông tin Ấn Độ Priyaranjan Dasmunsi vụ tấn công là một điều “đáng xấu hổ”. “Chúng tôi kịch liệt chỉ trích sự việc này”, ông nói.
Kể từ năm 1990, Nasrin đã đối diện với vô số lời đe dọa từ các nhóm Hồi giáo cực đoan vì những tác phẩm của mình. Chính vì vậy, nhà văn phải rời Bangladesh năm 1994 và sống 3 năm tại Thụy Điển. Sau đó, cô xin được định cư tại Ấn Độ.
"Tôi tin vào nền dân chủ. Tôi hy vọng, tôi sẽ sống yên ổn ở quốc gia này với tư cách là người theo chế độ dân chủ”, nhà văn từng phát biểu.
(Nguồn: The Guardian)
|