|
Tác giả ‘Harry Potter’ thua kiện
Nữ hoàng truyện phù thủy J.K.Rowling đã không thể hô biến bức hình chụp vợ chồng bà và con trai sau khi nó được đăng tải trên tờ Sunday Express. Tòa án Tối cao khẳng định, họ không có đủ lý lẽ để cấm công bố bức ảnh.
Bức ảnh chụp bằng ống kính tele, ghi lại hình ảnh nhà văn, chồng bà - bác sĩ Neil Murray và cậu con trai David trong một chiếc xe ngựa trên đường phố Edinburgh năm 2004. Lúc đó David mới được 20 tháng tuổi. Vợ chồng Rowling đã phát đơn kiện Sunday Express và hãng cung cấp ảnh Big Pictures sau khi tờ tạp chí đăng bức hình nhằm minh họa cho bài báo về cuộc sống gia đình của nhà văn.
Rowling cho rằng, Sunday Express đã xâm phạm đến cuộc sống riêng tư của con trai bà và yêu cầu tòa án ban lệnh cấm phát hành bức ảnh nếu như chưa được sự đồng ý của họ.
 |
| Vợ chồng nhà văn. |
Thẩm phán Patten phát biểu: “Tôi rất thông cảm với lời thỉnh cầu của vợ chồng nhà văn cũng như bất cứ bậc phụ huynh nào muốn bảo vệ con em mình trước sự chú ý của dư luận. Nhưng luật pháp không thể bảo hộ để họ tạo ra một vùng “hoàn toàn miễn truyền thông” với những đứa trẻ trong tất cả mọi hoạt động mà họ tham gia” .
Luật pháp Anh không cấm chụp hình các cá nhân ở nơi công cộng trừ những trường hợp đặc biệt xuất phát từ mục đích quấy rối, làm tổn hại đến đứa trẻ hoặc liên quan đến các thông tin bí mật.
Tuy nhiên, Tòa án đồng ý với yêu cầu của nhà Murray về việc ngừng phát tán bức ảnh trong thời gian này.
Vợ chồng Rowling không tham dự phiên tòa. Tuy nhiên, qua cố vấn pháp luật của mình, nhà văn phát biểu: “Cả tôi và Neil đều rất thất vọng trước phán quyết hôm nay của tòa. Họ không hiểu yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ con mình trước sự xâm phạm của các phương tiện truyền thông khi chúng còn quá bé. Chúng tôi chẳng thấy có lý do xác đáng nào để một đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi như David bị chụp hình rồi đưa lên mặt báo cả”.
(Nguồn: The Guardian)
|