|
Sách mới về Virginia Woolf và người giúp việc
Woolf là một văn sĩ tài hoa nhưng bất hạnh. Bà gieo mình xuống sông Ouse tự vẫn ở tuổi 59. Mới đây, cuốn sách “Mrs Woolf and the Servants” của Alison Light vừa xuất bản, tiết lộ nhiều chi tiết về cuộc sống đời thường của nữ nhà văn.
Virginia Woolf là nhà văn ưa cuộc sống tự do, đơn độc. Vì vậy, việc xuất hiện người giúp việc trong nhà không phải là điều dễ chịu với bà. Nhưng Woolf đã chấp nhận để được giải phóng khỏi những công việc thường nhật.
 |
| Nhà văn Virginia Woolf. |
Alison Light tiết lộ, Woolf thường không muốn phải thế hiện vai trò bà chủ bằng cách thường xuyên tránh mặt người giúp việc nếu có thể. Bà rất khó chịu trước thái độ tôn kính quá mức của họ. Theo nhà văn, sự cung kính ấy còn đáng sợ hơn cả việc họ ngang bướng và lười nhác.
Nhưng mỗi khi có việc bực tức với người ăn kẻ ở, nhà văn thường trút vào nhật ký của mình. Và đây là nơi để Woolf tung ra những suy nghĩ khắc nghiệt, thậm chí là đầy khinh bỉ với họ.
Có lần, vì giận người đầu bếp, nhà văn đã quyết định tự học cách nấu ăn. Bà từng reo lên rồi khoe khoang khắp nơi như một đứa trẻ khi làm được món bánh khoai tây nhân đậu.
Một số nhà phê bình cho rằng, cuốn sách của Alison Light khi ra đời có thể sẽ ảnh hưởng đến sự kính trọng của độc giả đối với nhà văn.
(Nguồn: Telegraph)
|