|
Mèo sáu ngón được sống tại nhà của Hemingway
Các quan chức Mỹ và Ban quản lý nhà và bảo tàng Ernest Hemingway tại Florida đã kết thúc trò chơi mèo vờn chuột quanh số phận của hàng chục con mèo đang sống trong tư dinh của nhà văn.
 |
| Mèo rong chơi trong sân của ngôi nhà. |
Tranh cãi xoay quanh vấn đề, liệu 47 chú mèo sáu ngón nên được nhốt vào chuồng hay vẫn có thể nhởn nhơ sống trong khuôn viên ngôi nhà của Hemingway tại Key West.
Nhà chức trách Bộ nông nghiệp Mỹ cho rằng, nếu muốn tiếp tục nuôi dưỡng những chú mèo này, ngôi nhà cần được cấp phép đặc biệt như tại các sở thú hoặc gánh xiếc.
Hội đồng thành phố Key West đã phản đối việc làm khó dễ này của Bộ Nông nghiệp. “Chính phủ không thể thu giữ những con mèo vì chúng không thuộc quyền sở hữu của chính phủ”, Linda Mendez, giám đốc bảo tàng Hemingway, phát biểu.
 |
| Nhà văn và một anh bạn mèo. |
Sinh thời, Hemingway rất thích nuôi mèo. Bạn bè và đồng nghiệp thường đem loài động vật dễ mến này đến tặng ông. Nhưng cũng có một số tài liệu cho rằng, 47 chú mèo hiện sống tại Key West là con cháu hậu duệ của một con mèo hàng xóm nhà Hemingway. Nó là một con mèo tật. Sau khi bị thương trong một tai nạn ôtô, nhà văn đã nổ phát đạn định giải thoát nó khỏi đau đớn, nhưng con mèo không chết mà chỉ bị mất một mắt.
Cuối cùng, các ủy viên Hội đồng thành phố đã bỏ phiếu để quyết định số phận của loài mèo. Kết quả, loài vật này vẫn tiếp tục được sống yên bình trong khuôn viên ngôi nhà của nhà văn.
(Nguồn: canada)
|