|
Jose Saramago 'chọc giận' người Bồ Đào Nha
Nobel Văn học 1998 đã khiến người dân đồng hương của ông nóng gáy khi tiên đoán, một ngày nào đó, Bồ Đào Nha sẽ bị Tây Ban Nha - quốc gia láng giềng đồng thời là kình địch muôn đời - nuốt gọn.
"Việc thống nhất giữa Tây Ban Nhà và Bồ Đào Nha là điều không thể tránh khỏi”, tác giả Năm qua đời của Ricardo Reis trả lời tờ Diario de Noticias tại Lisbon vào cuối tuần trước.
Saramago cho rằng, việc hợp nhất 55 triệu dân trên bán đảo Iberia là một tương lai có lợi cho cả hai nước. “Chúng ta đang được chứng kiến điều gì ở bán đảo Iberia? Đấy là một thể thống nhất không thể chia cắt dẫu được kết hợp từ những quốc gia khác nhau, sử dụng ngôn ngữ khác nhau và sinh sống trong những điều kiện ít nhiều khác nhau”, ông nói.
 |
| Nhà văn Jose Saramago. |
Ông cũng khẳng định, Bồ Đào Nha hoàn toàn không phải đánh mất mình khi hợp nhất với Tây Ban Nha: “Chúng ta vẫn nói tiếng Bồ, viết tiếng Bồ. Với 10 triệu dân, Bồ Đào Nha chẳng mất gì ngoài việc ngồi hưởng lợi từ sự thống nhất lãnh thổ và thể chế với Tây Ban Nha”.
Jose Saramago hiện sống tại Lanzarote, Tây Ban Nha. Ông rời đất nước khoảng đầu những năm 1990 sau khi bị chính phủ nước này chỉ trích vì cuốn tiểu thuyết The Gospel According to Jesus Christ. Nhưng nhà văn khẳng định, không phải vì giận dỗi quê hương mà ông đưa ra tuyên bố này.
Tuy vậy, tại Bồ Đào Nha, làn sóng chỉ trích nhà văn vẫn dấy lên mạnh mẽ, thu hút cả sự tham gia của các quan chức nhà nước.
 |
| Nhà văn và cô vợ mới cưới. |
"Quan điểm của Saramago thuộc về thế kỷ 19 chứ không phải là thế kỷ 21. Ra nước ngoài để bày tỏ sự thù ghét đất nước là điều quá dễ. Cái khó hơn là phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của đất nước chúng ta. Đó là điều mà Saramago đã không thể làm được”, Cựu bộ trưởng ngoại giao, đại sứ Bồ Đào Nha tại Madrid Martins da Cruz phát biểu.
Trái ngược với mong muốn của Saramago, một cuộc bình chọn 3 năm trước cho hay, sự kiện quan trọng thứ hai trong lịch sử Bồ Đào Nha là khi người Bồ giành được độc lập từ Tây Ban Nha vào năm 1640. Sự kiện này chỉ xếp sau Cuộc cách mạng Hoa cẩm chướng năm 1974, kết thúc 40 năm nền độc tài cánh hữu.
Tuy nhiên, Saramago không phải là người cô độc. Đầu năm nay, một cuộc khảo sát trên tuần báo Sol tiết lộ 28% nam giới Bồ Đào Nha muốn nước này hợp nhất với Tây Ban Nha.
Bản thân Saramago đã tiến hành sự hợp nhất của riêng mình khi ở tuổi 85, ông vừa cưới Pilar del Río - một nhà báo người Tây Ban Nha và chung sống tại quê vợ. Lễ cưới của hai người được tổ chức hôm 16/7.
(Nguồn: The Guardian)
|