|
Nhà văn bị nguyên mẫu nhân vật tấn công
5 nông dân người Auvergne, Pháp, hôm qua, đã phải hầu tòa vì tội tấn công nhà văn Pierre Jourde. Nguyên cớ xuất phát từ cuốn tiểu thuyết Jourde viết về ngôi làng nhỏ của họ.
Giận dữ vì những trang văn miêu tả về thói nát rượu, ngoại tình, loạn luân của những nhân vật ở Lussaud, người dân địa phương cho rằng, Jourde sẽ không bao giờ được tha thứ. Còn giới trí thức Paris tỏ ra rất sửng sốt trước câu chuyện về một nhà văn bị hứng đòn chỉ vì các nhân vật hư cấu của mình.
Lussaud là một ngôi làng nhỏ, chỉ có khoảng 25 cư dân sống trong các ngôi nhà đá ở độ cao 1.000 m so với mặt biển. Bố của Jourde sinh ra và qua đời ở đây. Gia đình nhà văn có một trang trại nhỏ và ông thường về nghỉ hè ở Lussaud.
 |
| Nhà văn Pierre Jourde. |
Năm 2003, Pierre Jourde xuất bản Pays Perdu – cuốn tiểu thuyết miêu tả hiện thực cuộc sống tại một ngôi làng heo hút và dường như bị lãng quên, lấy nguyên mẫu từ Lussaud. Đây là vùng đất mà các bậc thánh thần được người dân gọi là: Rượu, Mùa đông, Cứt và Cô độc, nơi có những phụ nữ để chó chết rõ dưới gầm giường của mình và ôm ấp nó hằng đêm.
Một năm sau khi ra đời, Jourde có nghe phong thanh rằng người dân làng Lussaud không hài lòng với tác phẩm của ông. Để xoa dịu tình hình, nhà văn đã viết cho mỗi gia đình ở làng một bức thư, bày tỏ tình yêu của mình với mảnh đất này và giải thích rằng, ông đã thay đổi ngày tháng, địa danh và các mối quan hệ trong cuốn tiểu thuyết. “Các bạn không nên coi đây là một sự miêu tả chính xác, như thật… Tôi tự hào là người lớn lên ở Lussaud", ông viết.
Nhưng cơn giận dữ không vì thế mà lắng xuống. Tháng 7/2005, khi Jourde cùng gia đình về nghỉ ngơi ở Lussaud, 6 người làng đã tụ tập trước nhà ông để chửi rủa. Mọi việc không trở nên tồi tệ hơn khi họ bắt đầu chuyển sang dùng gạch, đá thay cho lời nói. Đứa con mới 15 tháng tuổi của nhà văn bị thương nhẹ còn cô con gái lai của ông bị gọi là “đồ Ả rập bẩn thỉu”. Gia đình Jourde vội vã leo lên xe và trở về Paris. Không bao giờ họ còn dám quay trở lại.
Hôm qua, 3 phụ nữ và hai người đàn ông, trong đó có một cụ 72 tuổi đã phải ra hầu tòa. Tờ Le Figaro miêu tả, câu chuyện cứ như là “Victor Hugo bị những ‘Thénardier nguyên mẫu’ đánh đập vậy”.
Còn Jourde phát biểu: “Tôi cảm thấy áy náy khi làm tổn thương đến một số người nhưng công việc của một tiểu thuyết gia là viết về sự phức tạp của đời sống con người”.
(Nguồn: The Guardian)
|