|
Nhà văn Nauy đoạt giải IMPAC
IMPAC 2007 được dự đoán là cuộc đối đầu kỳ thú giữa hai nhà văn lớn J.M. Coetzee và Salman Rushdie, nhưng cuối cùng, giải thưởng đã thuộc về một tác giả người Nauy ít tên tuổi hơn - Per Petterson. “Những con ngựa bị đánh cắp” (Out Stealing Horses) mang về cho Petterson 100.000 euro.
 |
| Nhà văn Per Petterson. |
“Thật hạnh phúc khi được đứng trước mặt Ngài lúc này”, Petterson đùa khi Thị trưởng thành phố Dublin trao giải thưởng cho ông.
Trong số 100.000 euro, Petterson sẽ chia 25.000 euro cho dịch giả của tác phẩm - Anne Born.
Out Stealing Horses từng đoạt hai giải thưởng lớn trong nước của Nauy và giải thưởng dành cho tiểu thuyết nước ngoài năm 2006 của tạp chí Independent (Anh).
Tại lễ công bố giải thưởng diễn ra ở Dublin, tác giả thừa nhận: “Với cuốn sách này, tôi như một cậu bé được mặc chiếc quần dát vàng. Mỗi lần thò tay vào túi, tôi đều móc ra một đồng vàng. Thật tuyệt. Có nhiều tiền thế này, tôi sẽ có thể dành rất nhiều thời gian để viết mà không phải sợ đói”.
 |
| Trang bìa cuốn sách đoạt giải. |
Cuốn tiểu thuyết đề cập đến tình cảm giữa cha và con trai trong bối cảnh Thế chiến II.
Ban giám khảo giải Impac đánh giá, đây là một câu chuyện “chua xót và cảm động về một cách nhìn khác đối với thế giới, về nỗi hoài cổ một lối sống bình dị hơn trong cuộc đời”.
Hanan al-Shaykh, tiểu thuyết gia Libăng, thành viên Ban giám khảo, bày tỏ: "Cuốn sách đưa tôi về với tuổi thơ. Nếu bản dịch đã hay như thế này, thì trong nguyên bản tiếng Nauy, nó xứng đáng phải là kiệt tác”.
Petterson từng là một người bán sách. Trong cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái, nhà văn từng tâm sự: “Tôi ghét cốt truyện, ghét khảo sát, nghiên cứu”. Nhà văn 54 tuổi thích tập trung vào nhân vật và giọng văn nhiều hơn.
Giải thưởng Văn học quốc tế IMPAC đã thành lập được 12 năm, dành cho tất cả các nhà văn quốc tế có tác phẩm đã được dịch ra tiếng Anh. Đây là giải thưởng tôn vinh các tác phẩm đơn có giá trị tiền mặt lớn nhất thế giới.
(Nguồn: BBC)
|