|
Thư tình của Rupert Brooke ế ẩm
“Người đàn ông đẹp nhất nước Anh” đã dành những lời ngọt ngào và say đắm nhất cho người yêu của mình là cô đào Cathleen Nesbitt. Nhưng tại cuộc đấu giá diễn ra hôm 6/6 do Christie tổ chức, đã không một ai chịu bỏ ra 120.000 bảng để sở hữu 82 bức thư nồng nàn viết trong 2 năm cuối đời của ông.
Brooke và Nesbitt gặp và yêu nhau khi cô vào vai Perdita trong vở kịch The Winter's Tale (Câu chuyện mùa đông) của Shakespeare. Vì ở xa nhau nên hai người thường trao đổi những lá thư đầy yêu thương. Trong số đó, có những bức Brooke chỉ viết những câu thơ lăng nhăng chiết tự từ tên của người yêu, hoặc những đoạn, ông viết liên tiếp chỉ 3 chữ: “Anh yêu em”. Nhà thơ cũng thường kể lại cách yêu nhau của hai người bằng những vần thơ ngắn: “Họ cúi đầu/Nắm tay nhau/Thinh lặng/Môi tìm môi và hôn ngấu nghiến/Nên tôi nghe”.
 |
| Brooke và Nesbitt. |
Vốn là một nhà thơ tài hoa lại rất đẹp trai, Brooke được nhiều người yêu và cũng yêu rất nhiều. Trong những nhật ký để lại, ông không giấu được tâm trạng mâu thuẫn của mình: “Tôi thường lẩn tránh những phụ nữ yêu tôi. Từ trong tiềm thức, tôi cảm thấy bực tức khi một cô gái nào đó gặp nhưng tỏ ra không yêu tôi. Nhưng tôi lại cũng lấy làm tức giận khi họ nảy sinh tình cảm với mình”.
Cathleen Nesbitt là người đẹp mà Brooke đã gắn bó suốt 2 năm cuối đời. Ông mất khi mới 28 tuổi, vì bị nhiễm độc máu.
Trước đây, nhà đấu giá Christie cũng một lần ế ẩm với bức chân dung của nhà văn Jane Austen.
(Nguồn: The Guardian)
|