|
Nhật ký của Rutka Laskier - một Anne Frank thứ hai
Trong cuốn nhật ký viết chỉ vài tháng trước khi chết trong trại tập trung Auschwitz, cô bé người Do Thái Rutka Laskier đã vô cùng sợ hãi trước cảm giác “bị biến thành động vật và ngắc ngoải chờ chết”. Những ghi chép được phát hiện sau hơn 60 năm tồn tại này được coi là một “Nhật ký Anne Frank” thứ hai.
 |
| Cô bé Rutka Laskier. | Rutka Laskier, 14 tuổi, cũng ở độ tuổi của Anne Frank khi rơi vào tay Đức quốc xã. Trong trang viết vào 5/2/1943, cô bé viết: “Tôi không thể hình dung nổi một ngày nào đó lại được rời khỏi ngôi nhà này, hoặc một ngày chiến tranh sẽ kết thúc. Nếu điều đó xảy ra, tôi có lẽ sẽ sung sướng đến mất trí”.
"Chút niềm tin nhỏ nhoi của tôi đã hoàn toàn tan vỡ. Nếu Thượng đế tồn tại, người sẽ không để cho loài người ném nhau vào lửa, không để cho đầu của những đứa trẻ mới chập chững biết đi hoặc trở thành mục tiêu ngắm bắn, hoặc bị nhét vào bao tải và chịu ngạt khí gas cho đến chết”.
Ở một trang khác, Laskier viết: “Sợi dây quanh chúng tôi ngày càng sít chặt lại. Tôi đang bị biến thành một con vật và ngắc ngoải chờ chết”. Trong những dòng cuối cùng, vào 24/4/1943, cô bé viết rất ngắn: “Tôi chán nản lắm. Suốt cả ngày, tôi chỉ đi đi lại lại trong phòng, chẳng làm gì hết”.
Cuốn nhật ký được Stanislawa Sapinska, người chủ ngôi nhà mà gia đình Laskier đã thuê, tìm thấy sau chiến tranh. Bà Sapinska, bây giờ 80 tuổi, đã giữ bí mật về nó suốt hơn 60 năm qua. Năm ngoái, khi được một người cháu họ thuyết phục, bà mới trao nó cho Bảo tàng quốc gia Israel.
"Rutka muốn tôi giữ cuốn nhật ký. Cô bé nói: ‘Cháu không biết liệu cháu có sống sót được không nhưng cuốn nhật ký nhất định phải tồn tại, để sau này, mọi người sẽ biết điều gì đã xảy ra với người Do Thái’”, bà kể.
(Nguồn: The Guardian)
|