|
Marquez được chào đón nồng nhiệt ở quê hương
Sau hơn 20 năm sống xa quê, tiểu thuyết gia người Colombia Gabriel Garcia Marquez vừa trở về nơi đã gợi hứng cho ông viết kiệt tác bất hủ “Trăm năm cô đơn”.
Hàng nghìn người đã đổ ra đường, hò reo vui sướng đón chào nhà văn đã 80 tuổi, biểu tượng khổng lồ của dòng văn học hiện thực huyền ảo thế giới. Gabo về với thành phố Aracataca nhân kỷ niệm 40 năm ngày ra đời Trăm năm cô đơn. Aracataca chính là nguyên mẫu để ông xây dựng mảnh đất Macondo nổi tiếng.
 |
| Marquez giữa vòng vây của "người làng". |
Ăn vận giản dị nhưng hoàn hảo trong bộ đồ trắng, nhà văn đoạt giải Nobel năm 1982 bước xuống tàu trước hàng trăm tấm băng rôn: “Gabo muôn năm” hay “Chào mừng Gabo về nhà”.
Như một nhà chính trị đang trong chiến dịch vận động tranh cử. Marquez miệt mài cho chữ ký, chụp ảnh và siết chặt tay những người hâm mộ. Họ đã không quản ngại nắng nóng đổ lửa, kiên nhẫn chờ chuyến tàu của nhà văn.
"Thành phố không được như tôi mong đợi nhưng cũng không tồi”, Garcia Marquez nhận xét về quê hương sau hơn 20 năm xa cách.
"Chúng tôi yêu ông ấy, thích được sờ vào ông ấy. Garcia Marquez thuộc về chúng tôi”, một người đàn ông trong đám đông cho biết.
Sinh ngày 6/3/1927, Marquez sống tại Aracataca cho đến lúc 9 tuổi. Đến nay, tác phẩm của ông đã bán được 30 triệu bản trên toàn thế giới.
(Nguồn: Reuters)
|