Thế giới

Thứ năm, 26/04/2007, 07:44
 

Antonio Gamoneda đoạt giải Cervantes

Thu Hà

Antonio Gamoneda, nhà thơ có cuộc đời bất hạnh không kém gì nhà văn thiên tài người Tây Ban Nha Miguel de Cervantes vừa vinh dự nhận được giải thưởng văn học mang tên tác giả thiên tiểu thuyết kinh điển “Don Quixote”.

Gamoneda, năm nay 76 tuổi, đã cẩn trọng cúi đầu khi được đích thân nhà vua Juan Carlos trao tặng giải thưởng trong buổi lễ sang trọng tổ chức tại Alcala de Henares - quê hương của Cervantes.

Trong diễn văn nhận giải, Gamoneda đã hồi tưởng thời thơ ấu khốn khó của mình ở thành phố mỏ Leon (Tây Ban Nha). Ông mồ côi từ nhỏ và chỉ được học đọc, học viết qua cuốn sách duy nhất mà cha ông để lại trước khi qua đời. “Chỉ có mỗi một cuốn sách để học có lẽ cũng không phải là điều hoàn toàn bất hạnh. Nó vừa nhắc nhở tôi về thân phận mồ côi, vừa thôi thúc tôi viết được một cuốn sách như cha tôi đã viết”, nhà văn tâm sự.

Cuộc đời của Gamoneda cũng có nhiều điểm tương đồng với cuộc đời “nay đây mai đó” của Cervantes.

Vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha trao giải thưởng cho nhà thơ (trái).
Vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha trao giải thưởng cho nhà thơ (trái).

Cervantes sinh ra trong một gia đình quý tộc nghèo. Học xong đại học, ông tòng quân và bị cụt cánh tay trái trong một trận chiến của quân đội Tây Ban Nha tại Italy. Năm 1575, khi được giải ngũ, ông trở về quê hương nhưng bị bọn cướp bắt và giam giữ suốt 5 năm. Sau khi được thả tự do, nhà văn sống bằng nhiều nghề nhưng hầu như không bao giờ thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Tuy vậy, trong những lúc khốn khó nhất, Cervantes vẫn không ngừng sáng tác. Ông bắt đầu viết Don Quixote ở tuổi trung niên, khi đã trải qua rất nhiều thất bại.

"Dù nghèo khổ, bần cùng, Cervantes vẫn là một trong những nhà sáng tạo quan trọng nhất của nền văn hóa, văn học viết bằng tiếng Tây Ban Nha”, Gamoneda đánh giá.

Bộ trưởng văn hóa Tây Ban Nha Carmen Calvo trong lễ trao giải cũng đã hết lời ngợi ca Gamoneda: “Gamoneda gặp gỡ với Cervantes ở một tiểu sử chứa chất đầy những khó khăn, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực nhưng luôn luôn biết nuôi dưỡng hy vọng và vượt qua hoàn cảnh bằng sức mạnh của văn học”.

Ngoài sáng tác, Gamoneda còn là một dịch giả uy tín. Ông đã chuyển ngữ nhiều tác phẩm của các tác giả lớn như Nazim Hikmet và Stéphane Mallarme.

(Nguồn: AP)  

Các bài khác:
 

 
 
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Nguyễn Thế Hoàng Linh vào chung khảo giải Bách Việt
Hà Linh
Tác giả “Chuyện của thiên tài” là một trong 5 nhà thơ lọt vào chung khảo giải thơ Bách Việt. Anh được lựa chọn với tập “Mỗi quốc gia một thành phố của thế giới”.
GS - TS Trần Văn Khê nói về nghệ thuật ngâm thơ
Anh Vân
19h30 ngày 10/1, tại tư gia của GS - TS Trần Văn Khê diễn ra buổi nói chuyện về nghệ thuật ngâm thơ. Không chỉ là diễn giả, giáo sư sẽ cùng nhiều nghệ sĩ trình bày nhiều kiểu, cách ngâm thơ độc đáo.
Vợ chồng nhà thơ Lê Giang nhận kỷ lục VN
Anh Vân
Gần 30 năm rong ruổi mọi miền đất nước để tìm kiếm, lưu giữ câu hát, điệu hò..., vợ chồng nghệ sĩ Lê Giang - Lư Nhất Vũ được xác nhận kỷ lục 'Đôi nghệ sĩ có nhiều công trình nghiên cứu về dân ca Nam Bộ nhất'.
> Lê Giang - Lư Nhất Vũ và cuộc tình sâu nặng với dân ca
Ra mắt thư viện online có bản quyền đầu tiên của VN
Thất Sơn
Ngày 8/1, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM diễn ra buổi công bố thư viện trên mạng, miễn phí và có bản quyền đầu tiên của Việt Nam. Thư viện mở này sẽ phục vụ nhu cầu đọc và tìm tòi kiến thức của hàng triệu độc giả.
Ra mắt hồi ký của nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký
Chi Mai
NXB Kim Đồng vừa ra mắt cuốn hồi ký 'Tôi đi học' của Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký. Cuốn sách nói về cuộc đời đầy khổ luyện và ý chí phấn đấu, vượt qua nghịch cảnh để đến với thành công của người thày 'tàn nhưng không phế'.