|
Nhà văn nhắc khéo vị thủ tướng ít đọc
Thất vọng trước thái độ thờ ơ với văn học nghệ thuật của thủ tướng Canada Stephen Harper, nhà văn ăn khách Yann Martel quyết định sẽ “ra tay làm việc nghĩa”. Mỗi nửa tháng, ông lại gửi cho thủ tướng một cuốn sách, bắt đầu từ thứ hai tuần này.
 |
| Martel trong lễ nhận giải Booker 2002 dành cho cuốn Cuộc đời của Pi. |
Tác giả cuốn Cuộc đời của Pi vô cùng chán nản khi Harper xuất hiện tại một buổi lễ tôn vinh các nghệ sĩ Canada với gương mặt hoàn toàn thờ ơ, lãnh đạm. Vị thủ tướng này cũng bị đánh giá là người khô khan và ít quan tâm đến văn học nghệ thuật.
"Điều gì khiến ông xơ cứng như vậy? Rõ ràng là ông quá bận. Rõ ràng là ông bị đánh lừa vì sự bận rộn đó. Rõ ràng là chức vụ thủ tướng đã lấy hết toàn bộ tâm trí của ông, khiến cho cái ý thức về tầm quan trọng của sự bận rộn luôn sủi bọt tràn trề lên trong ông. Và cũng rất rõ ràng là ông cầm quyền và hành xử như một kẻ không quan tâm tẹo nào đến nghệ thuật.
 |
| Vị thủ tướng "may mắn" được nhận sách miễn phí. | Nhưng ông chắc cũng phải có những giây phút nghỉ ngơi yên tĩnh chứ. Tôi thề là cho tới khi Stephen Harper còn làm thủ tướng, cứ nửa tháng một lần, tôi sẽ gửi cho ông một cuốn sách bằng bưu kiện vào các sáng thứ hai, để ông kéo giãn thêm những giờ phút rảnh rỗi của mình”, nhà văn tuyên bố.
Cuốn đầu tiên Martel chọn cho Harper là The Death of Ivan Ilyich (Cái chết của Ivan Ilyich) của nhà văn Nga Leo Tolstoy. Ông còn lập hẳn một trang web có tên miền http://whatisstephenharperreading.ca. (Stephen Harper đang đọc cái gì) để công chúng theo dõi hoạt động đọc sách của thủ tướng.
Hiện tại, Văn phòng thủ tướng chưa đưa ra bình luận nào để phúc đáp hành động này của nhà văn.
(Nguồn: Reuters)
|