|
Bill Clinton ngợi ca García Márquez
Tại buổi lễ mừng sinh nhật lần thứ 80 của Gabriel García Márquez do Hiệp hội tiếng Tây Ban Nha quốc tế tổ chức, tác giả “Trăm năm cô đơn” đã được đẩy lên tận mây xanh với lời tán tụng không hề dè dặt của những độc giả không kém phần nổi tiếng tại Mỹ Latin.
Trước sự tung hô của hàng nghìn người hâm mộ, Márquez bước vào khán phòng với hai tay giơ cao trên đầu, trong tư thế của người chiến thắng. Trong bài phát biểu dài 13 phút, nhà văn đã ngậm ngùi ôn nghèo kể khổ về quãng thời gian ông viết kiệt tác Trăm năm cô đơn.
Lúc đó, vợ ông là bà Mercedes đã phải mang cầm cố toàn bộ số nữ trang mà mình có để trang trải tiền thuê nhà và lo cho hai cậu con trai ăn học, trong khi nhà văn miệt mài suốt 18 tháng trời viết nên tác phẩm tiếng Tây Ban Nha vĩ đại nhất kể từ Don Quixote.
 |
| Nhà văn và Bill Clinton. Ảnh: The Guardian. |
Sau khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết vào tháng 8/1967, nhà văn và vợ ra bưu điện gửi bản thảo đến nhà xuất bản ở Buenos Aires. Nhưng họ chỉ có vỏn vẹn 53 pesos, trong khi phí bưu điện lên đến 82 pesos. Bất đắc dĩ, Márquez đành tách đôi bản thảo và gửi trước một nửa.
“Nhưng trớ trêu là sau đó chúng tôi phát hiện ra là mình đã gửi phần 2 trước. Rất may là sau khi đọc phần 2, biên tập viên hào hứng đến nỗi hồi âm cả một số tiền để chúng tôi gửi nốt phần 1”, nhà văn kể lại.
Nhưng khi nói về những đứa con tinh thần của mình, cây đại thụ của nền văn học Mỹ Latin vẫn rất khiêm tốn: "Tôi chỉ biết rằng, từ lúc 17 tuổi cho đến sáng nay, tôi chẳng làm được tích sự gì ngoài việc thức dậy vào mỗi sớm, ngồi vào bàn phím và cố gắng lấp đầy chữ cho cái màn hình còn trống rỗng, viết ra những câu chuyện trước đây chưa từng được ai kể, để mang lại hạnh phúc cho một độc giả nào đó mà tôi không biết chắc là có tồn tại hay không”, tác giả của những Ngài đại tá chờ thư, Tình yêu thời thổ tả nói.
"Việc nghĩ rằng có đến 1 triệu người sẽ đọc những gì tôi gõ bằng hai ngón tay từ 28 chữ cái, trong một căn phòng cô độc dường như là một chuyện thật điên rồ”, Garcia Marquez dường như vẫn chưa tin vào thành công của mình. Thực tế, lượng độc giả đến với tác phẩm của ông đã lên tới con số 50 triệu.
Tham dự buổi lễ, bên cạnh các nhà văn, nhà báo, độc giả… còn có sự hiển diện của các tên tuổi lớn như Vua Tây Ban Nha Juan Carlos và cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton.
"Tôi tin rằng, Márquez là nhà văn vĩ đại nhất kể từ sau William Faulkner”, Clinton nói. Tổng thống cũng cho hay, thời còn là sinh viên luật, ông say mê Trăm năm cô đơn đến độ thường xuyên lén lút đọc trộm nó ngay trong các giờ học. Clinton gặp gỡ Márquez lần đầu tiên năm 1994 và sau đó trở thành một trong những người bạn lớn của nhà văn.
Những đồng nghiệp của Márquez như Carlos Fuentes và Tomás Eloy Martínez thì cho rằng, García Márquez đã thổi một luồng sinh khí mới vào tiếng Tây Ban Nha – ngôn ngữ của gần 500 triệu người trên thế giới.
Gerald Martin, giáo sư Đại học Pittsburgh, đặt Garcia Marquez ngang hàng với nhà văn Cervantes: “Thời gian sẽ chỉ cho ta thấy, liệu Marquez có vị trí quan trọng với nền văn học viết bằng tiếng Tây Ban Nha như Cervantes không. Chúng ta phải đợi 500 năm để biết liệu đã có thêm được một thiên tài thứ hai như thế”.
(Nguồn: AP, The Guardian)
|