|
Salman Rushdie đề cao chất hài hước
Trong buổi nói chuyện văn chương tại Đại học Hofstra, tác giả cuốn tiểu thuyết gây tranh cãi “Những vần thơ của quỷ sa tăng” cho rằng, nhà văn không nhất thiết lúc nào cũng phải viết một cách “nghiêm túc về những vấn đề nghiêm trọng”.
Khi bàn về vai trò của tiểu thuyết trong thế kỷ 21 trước hơn 400 cử tọa, Rushdie đùa rằng, những gì mà một nhà văn viết ra không có giá trị thông tin bằng nhất cử nhất động của những người nổi tiếng trong giới showbiz.
"Kiểu tóc mới của Britney - tin nóng, Paris Hilton từ một kẻ kế vị giàu có sẽ trở thành người nghèo khổ như thế nào – tin nóng”, ông nói.
 |
| Salman Rushdie và vợ. Ảnh: mediabistro. |
Rất nhiều sinh viên và cán bộ giảng dạy đã có mặt tại buổi nói chuyện của Rushdie, một phần vì họ tò mò trước quan điểm của ông về cái án tử hình mà giáo chủ Iran Ayatollah Khomeini ban ra sau khi cuốn Những vần thơ của quỷ sa tăng được xuất bản.
"Tôi muốn biết ông nghĩ gì về sự kiện đó. Rất ít khi tôi được nghe ông phát biểu về điều này công khai trước dư luận”, Jessica Carruba, một sinh viên 20 tuổi, bày tỏ.
Nhưng ngay từ đầu buổi chuyện, Rushdie tuyên bố, ông không muốn nói gì nhiều về án tử hình dành cho mình hơn 10 năm trước.
Naimah Abraham, một sinh viên người Hồi giáo cho rằng, Những vần thơ của quỷ sa tăng là một tác phẩm vô cùng “bất kính”. Nhưng cô vẫn tham dự buổi nói chuyện với hy vọng tìm hiểu quan điểm của nhà văn trước câu hỏi: vai trò của tiểu thuyết gia là châm ngòi cho các vấn đề gây tranh luận hay đơn thuần chỉ là người viết văn giải trí cho độc giả.
Rushdie nhận lời nói chuyện tại Đại học Hofstra một phần vì nể vợ. Sid Nathan – một cán bộ của trường - là em họ của Padma Lakshmi – vợ nhà văn, MC nổi tiếng của chương trình truyền hình "Top Chef" (Bếp trưởng hàng đầu).
(Nguồn: newsday)
|