|
Gabriel Garcia Marquez cự tuyệt báo giới
Hà Linh
Xuất hiện tại cuộc gặp gỡ của Hiệp hội Báo chí Bắc Nam Mỹ, Gabriel Garcia Marquez đã bị hàng trăm độc giả bao vây. Trước nhiệt tình tiếp cận của người hâm mộ, tác giả “Trăm năm cô đơn” không giấu nổi sự mệt mỏi và e ngại.
Nhà văn đoạt giải Nobel đến Hội nghị ngay sau khi người đàn ông giàu nhất hành tinh Bill Gates bước ra khỏi phòng họp. Chứng kiến đoàn tùy tùng áp sát ông chủ tịch tập đoàn Microsoft, Marquez ao ước mình cũng có được lực lượng bảo vệ đông đảo như vậy để lấn tránh đám đông độc giả hâm mộ cuồng nhiệt.
 |
| Gabo luôn được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Ảnh: CNN. | Garcia Marquez được đánh giá là cây đại thụ của nền văn học viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Dù sống thường xuyên ở Mexico nhưng nhà văn vẫn được coi là biểu tượng của đất nước Colombia - nơi ông sinh ra. Theo một số người chứng kiến, trong khi nhà văn ăn trưa với vài người bạn ở Hội nghị, nhân viên phục vụ đã đối xử với ông nhẹ nhàng như với một cổ vật quý của bảo tàng vậy.
Bên ngoài, hàng chục người nỗ lực chen lấn với cảnh sát để tiếp cận nhà văn với hy vọng được chụp ảnh hoặc xin chữ ký của ông.
Garcia Marquez, tên thân mật là "Gabo" nổi tiếng là một người giỏi lẩn tránh người hâm mộ và báo giới – ngay cả với những nhà báo quen biết với ông.
Trong Hội nghị, một phóng viên phát thanh sau khi tìm đủ mọi cách tiếp cận được với nhà văn đã giương mic trước mặt ông rồi rụt rè đề nghị: “Ông có thể nói vài lời với thính giả đài Cararcol?”. Nhưng Marquez kiên quyết từ chối: “Nếu tôi trả lời anh, tôi sẽ phải trả lời tất cả các phóng viên khác ở đây”.
Trước sự nằn nì của cậu phóng viên, Garcia Marquez chỉ hạ giọng rồi nói: “Tôi mến cậu, chàng trai trẻ ạ”.
Sau bữa trưa, nhà văn mệt mỏi lê bước về phía mấy người bạn đang đợi rồi chui ngay vào xe.
"Tôi không chịu nổi những cuộc hội họp như thế này nữa đâu. Tôi sẽ về Mexico. Tôi sẽ về Mexico", ông rên lên.
Tuần trước, trong dịp sinh nhật lần thứ 80, nhà văn đã có cuộc dạo chơi thân mật với “người bạn già” - Chủ tịch Cuba Fidel Castro.
(Nguồn: CNN)
|