|
Sinh nhật 80, Márquez đến Cuba đi dạo với Fidel
Tuần qua, khi văn đàn thế giới đang tổ chức sinh nhật lần thứ 80 cho tác giả của tiểu thuyết "Trăm năm cô đơn", thì Gabriel García Márquez "bốc hơi" biệt tăm. Ông tránh lễ sinh nhật để đến Cuba thăm Fidel Castro và họ đã có một cuộc dạo chơi với nhau.
Hôm 15/3, Márquez cho cánh báo chí biết ông đã ở Cuba để thăm Chủ tịch Fidel Castro và cho biết Castro rất vui vì điều này. "Fidel lúc nào cũng luôn như thế, không có gì thay đổi!", nhà văn người Colombia cho tờ El País của Tây Ban Nha biết.
Theo lời kể của Márquez, cuộc đi dạo có vẻ như kéo dài hàng km, thế nhưng, Fidel chẳng thấy hề hấn gì. "Ông ấy cứ như có sức mạnh tự nhiên vậy", nhà văn nói.
Một nguồn tin cho biết Fidel Castro đã rời khỏi giường bệnh để có cuộc đi dạo khá lâu với ông bạn già của mình. Họ trao đổi hăng hái về tình hình chính trị ở Mỹ Latin và việc trái đất đang nóng dần lên.
 |
| Fidel Castro (trái) và tác giả của "Trăm năm cô đơn". Ảnh: Progresoweekly.com. |
Fidel Castro cũng đã ở độ tuổi "bát thập". Kể từ tháng 7 năm ngoái, ông không còn xuất hiện trước công chúng khi phải phẫu thuật trong một ca cấp cứu. Từ khi Fidel Castro giải phẫu, một "cơn bão" những lời đồn thổi cho rằng vị lãnh tụ huyền thoại của Cuba sẽ không qua khỏi. Thế nhưng, báo chí rốt cuộc đã đăng những bức hình ông hồi phục và đang đọc báo.
Báo chí ở Cuba còn cho biết, vào sáng thứ tư tuần này, Fidel Castro điện thoại cho Hugo Chávez và René Préval, thổng thống của Venezuela và Haiti để kể cho họ về vị khách đặc biệt này. Ông còn gọi Márquez bằng cái tên thân mật là Gabo: "Sáng nay, Gabo đến thăm tôi. Ông ấy đang ở đây nè!"
(Nguồn: Guardian)
|