|
Orhan Pamuk sang Mỹ lánh nạn
Sau khi hoãn chuyến thăm Đức vì lo ngại về các vấn đề an ninh, tiểu thuyết gia Thổ Nhĩ Kỳ Orhan Pamuk đã sang Mỹ. Nhiều người cho rằng, đây không phải là một chuyến du lịch bình thường. Nhà văn có thể đã coi Mỹ là mảnh đất an toàn trước lời đe dọa của những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc tại quê nhà.
Pamuk là một trong những trí thức Thổ Nhĩ Kỳ chịu chấn động mãnh mẽ trước cái chết của nhà báo Hrant Dink – người bị bắn chết ngay trên đường phố Istanbul vì từng công khai coi cái chết của 1,5 triệu người Armenia tại nước này hồi năm 1915 là một vụ diệt chủng. Cách đây không lâu, khi đang thực hiện chuyến đi quảng bá sách tại Mỹ, nhà văn đã phải rút ngắn lịch trình và thuê vệ sĩ bảo vệ sự an toàn của mình.
 |
| Pamuk sẽ không trở lại quê hương chừng nào chưa cảm thấy an toàn? |
Cách đây gần một tháng, Yasin Hayal, kẻ thuê người giết Dink đã công khai cảnh báo nhà văn đoạt giải Nobel. Hắn gào to với đám phóng viên: “Orhan Pamuk, coi chừng đấy”. Pamuk là người từng phát biểu trên báo giới rằng: “1 triệu người Armenia và 30.000 người Kurd đã bị sát hại tại Thổ Nhĩ Kỳ và chỉ có tôi mới dám nói lên sự thật đó”. Khẳng định của nhà văn đã làm dấy lên cơn thịnh nộ của những người theo chủ nghĩa dân tộc tại quốc gia này. Nhà văn từng bị ra tòa, nhưng với họ, như thế vẫn là chưa đủ.
Hiện tại, Pamuk đang sống tại New York. Qua thư từ, email gửi cho bạn bè, nhà văn cho biết, ông chưa xác định lúc nào trở về quê hương. Theo nhà báo Fatih Altayli, Pamuk có thể đã sang Mỹ sống lưu vong.
"Những gì tôi được biết không chỉ là lời đồn. Gần đây, Pamuk đã rút 400.000 USD và ông sẽ không trở lại Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày một ngày hai đâu”, Altayli nói.
(Nguồn: Telegraph)
|