|
Orhan Pamuk: ‘Tôi không phải là người bắc nhịp cầu’
Trước thềm lễ trao giải Nobel Văn học 2006 (10/12), tiểu thuyết gia Orhan Pamuk cho biết, ông rất buồn lòng trước mối quan hệ không lấy gì làm ngọt lành giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU. Nhưng Pamuk khẳng định, ông là nhà văn chứ không phải là người xây nhịp cầu giữa các nền văn hóa.
Nhà văn cũng tâm sự, ông rất hãnh diện khi được Nobel Văn học tôn vinh nhưng giải thưởng này không làm thay đổi cuộc sống của ông.
"Tôi biết ơn vì được tôn vinh và tôi tự hào vì điều đó. Nhưng giải thưởng này không làm thay đổi bản thân tôi, nó chỉ làm thay đổi tình hình tài chính của tôi thôi (cười). Tôi vẫn nuôi dưỡng cảm xúc cho những cuốn tiểu tuyết tiếp theo”.
 |
| Orhan Pamuk: "Tôi là nhà văn". |
Pamuk, tác giả của một loạt tiểu thuyết như Tên tôi là Đỏ, Tuyết, Lâu đài trắng… thường được coi là người xây cầu nối giữa cộng Hồi giáo và nền văn hóa phương Tây. Tuy nhiên, ông không thích danh hiệu này.
"Người xây nhịp cầu à? Tôi không thích đâu. Tôi không viết tiểu thuyết để rao giảng về các nền văn minh. Đó không phải là mục đích của tôi. Văn học không phải là quyền lực, văn học là những trang viết về sự thấu hiểu, về sự thưởng thức cuộc sống, là cái thú biểu hiện những gì mình quan sát được bằng ngôn từ”, ông nói.
Hôm nay, Pamuk sẽ trình diễn từ Nobel tới Viện hàn lâm Thụy Điển. Nhà văn đã cùng con gái bay sang Stockholm hôm 5/12. Ông sẽ nhận được một Huy chương vàng, giấy chứng nhận và 1,37 triệu USD tại lễ trao giải vào 10/12.
Khi được hỏi, ông sẽ làm gì với huy chương Nobel, nhà văn cho biết, trước hết ông sẽ đưa nó cho con gái mình.
(Nguồn: AFP)
|