|
'Thirteen Moons' không phải là quả bom tấn
Dù bán ra được 100.000 bản trong tháng đầu tiên và giành được thứ hạng khá cao trong danh sách best-seller của The New York Times, nhưng “Thirteen Moons” - cuốn tiểu thuyết thứ hai của Charles Frazier - vẫn không sánh được với những thành công vang dội của tác phẩm đầu tay “Cold Mountain”.
"Cold Mountain là một hiện tượng và hầu như không có tác giả nào liên tiếp viết được những cuốn sách gây hiện tượng như thế”, Carol Schneider, đại diện NXB Random House, cho biết. Nhà văn John Berendt, tác giả của Midnight in the Garden of Good and Evil và Donna Tartt, tác giả của The Secret History, đều gặp nhiều khó khăn sau khi xuất bản cuốn sách đầu tay quá thành công.
 |
| Nhà văn Charles Frazier. |
Thirteen Moons được Random House mua bản quyền với giá 8 triệu USD. Bản hợp đồng béo bở này dành cho Frazier là nhờ vào những thành công ông có được với Cold Mountain. Cuốn sách bán được hàng triệu bản, đem về cho Frazier một giải National Book.
Những năm nay, Frazier không được đề cử National Book, những lời nhận xét về Thirteen Moons cũng rất trái chiều. Cây phê bình của The New York Times Michiko Kakutani khen tác phẩm của Frazier nhưng bà cho rằng câu chuyện tình yêu trong cuốn sách không thể sánh được với Cold Mountain. Còn Claudia La Rocco chê bai lối viết dài dòng của Frazier dù đánh giá cao sức sống mãnh liệt của con người được miêu tả trong cuốn sách.
(Nguồn: AP)
|