|
Nhà văn Mỹ đoạt giải Goncourt 2006
“Les Bienveillantes”, cuốn tiểu thuyết được coi là một “Chiến tranh và hoà bình” mới, của nhà văn Mỹ Jonathan Littell vừa đoạt giải Goncourt 2006. Trước đó, Littell đã được tôn vinh tại giải thưởng Grand Prix du Roman do Viện hàn lâm Pháp trao tặng.
Khi Goncourt được công bố, Littell đang ở Barcelona (Tây Ban Nha) cùng vợ và hai con nhỏ. NXB Gallimard cho biết, nhà văn cảm thấy "rất hạnh phúc" nhưng ông muốn tránh xa sự săn lùng của báo giới.
Theo truyền thống, các thành viên ban giám khảo giải thưởng đã tổ chức bỏ phiếu tại một nhà hàng gần Nhà hát Opera Garnier. Les Bienveillantes giành được 7/10 phiếu.
 |
| Nhà văn Jonathan Littell. |
Littell, năm nay 39 tuổi, là con trai của nhà văn, nhà báo Mỹ Robert Littell. Anh sinh năm 1967 tại New York nhưng hiện sống tại Pháp. Sau khi tốt nghiệp Đại học Yale, Littell làm việc cho một tổ chức cứu trợ nhân đạo hoạt động tại Bosnia, Chechnya và Congo. Những điều rùng rợn mà Littell được mắt thấy tai nghe từ những mảnh đất này đã giúp ích nhiều cho anh trong quá trình viết Les Bienveillantes.
Cuốn tiểu thuyết đầu tay được viết bằng tiếng Pháp, theo nhà văn, là một cách để anh bày tỏ lòng kính trọng đối với 2 bậc thày văn chương Pháp Stendhal và Flaubert. Trước đó, Littell đã cho xuất bản truyện khoa học Bad Voltage bằng tiếng Anh nhưng không mấy thành công.
Les Bienveillantes dày 900 trang, đề cập đến sự kiện Holocaust qua cái nhìn của Maximilian Aue - một sĩ quan lực lượng SS. Littell cho biết, để phục vụ cho cuốn tiểu thuyết giàu có những tư liệu lịch sử, anh đã phải đọc hết 200 cuốn sách về Thế chiến II. Tác phẩm đồ sộ này được Litell viết hết tốc lực chỉ trong vòng 4 tháng. Tuy vậy, xung quanh Les Bienveillantes vẫn có nhiều lời ì xèo rằng cuốn sách thể hiện không trung thực hiện thực lịch sử của sự kiện Holocaust.
Tại Pháp, cuốn sách đã tiêu thụ được 250.000 bản kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 8. Trong lần tái bản thứ 15, NXB Gallimard đã phải in nối bản thêm 150.000 cuốn. Dù vậy, trước đó, Les Bienveillantes đã bị khá nhiều nhà xuất bản từ chối trước khi được con mắt xanh của Gallimard nhìn thấy.
Cuốn sách sẽ được dịch ra tiếng Anh và xuất bản tại Mỹ vào năm 2008. HarperCollins là đơn vị giành được bản quyền xuất bản.
(Nguồn: BBC, AFP)
|