|
Công bố bài thơ thất lạc của Sylvia Plath
“L'Ennui” - bài thơ Sylvia Plath viết từ cảm hứng trước cuốn tiểu thuyết “Gatsby vĩ đại” của F. Scott Fitzgerald - vừa được tìm thấy và sẽ công bố lần đầu tiên trên tạp chí trực tuyến Blackbird.
Ennui được Plath viết năm 1955 khi còn là sinh viên năm cuối tại Đại học Smith. Anna Journey, người tìm thấy bài thơ trong tập tư liệu của Đại học Indiana cho biết, sáng tác này chưa từng được công bố.
Trong bản copy cuốn sách của Fitzgerald, Plath thường ghi lại những nhận xét cá nhân của mình. Cụm từ "L'Ennui" - buồn tẻ - được nhà thơ viết cạnh đoạn văn Fitzgerald dẫn lời thở than của của Daisy Buchanan với Jay Gatsby: “Em đã đi khắp nơi, nhìn thấy mọi thứ và làm tất cả”.
 |
| Nhà thơ Mỹ Sylvia Plath. |
"Plath có khả năng nhận xét rất tinh tế, sáng tạo và có nhiều ẩn ý”, Journey cho biết.
Bài thơ bị lãng quên một phần vì khi nhà thơ Ted Hughes, chồng của Plath biên soạn tuyển tập thơ của bà, ông đã không chú ý đến những sáng tác vào thời kỳ đầu. Wagner-Martin, giáo sư văn học so sánh tại Đại học Bắc Carolina, cho biết: “Ông ta (Hughes) còn cả gan khẳng định: "Sự nghiệp thơ ca của Plath chỉ bắt đầu từ khi cô ấy gặp tôi".
Ngoài sáng tác thơ, Plath còn viết tiểu thuyết. The Bell Jar của Plath được đánh giá là cuốn tiểu thuyết nữ quyền đầu tiên của Mỹ. Nhưng chỉ hai tuần sau khi cuốn sách xuất bản, Plath đã tự vẫn ở tuổi 30. Cái chết của nhà thơ đã khiến cho dư luận Mỹ xôn xao suốt thời gian dài.
“Từ người bồi bàn cho đến những thủ quỹ trong các nhà kho đều buôn chuyện về Ted Hughes và Sylvia Plath”, Wagner-Martin kể.
(Nguồn: AP)
|