Thế giới

Thứ tư, 11/01/2006, 13:18
 

Cuốn hồi ký ăn khách bị nghi ngờ là bịa đặt

Hà Linh

Năm 2005, doanh số phát hành tác phẩm "A Million Little Pieces" của James Frey chỉ xếp sau "Harry Potter". Tuy nhiên, cuốn sách này đang bị nghi ngờ là một hồi ký bịa đặt.

A Million Little Pieces được chọn giới thiệu trong chương trình Câu lạc bộ sách của Oprah Winfrey hồi tháng 9/2005 và đã bán ra tới 1,77 triệu bản. Tuy nhiên, website The Smoking gun vừa qua đã đăng tải một bài viết có tựa đề The Man Who Conned Oprah (Người lừa gạt Oprah) đề cập đến tính chất thiếu trung thực trong nội dung cuốn hồi ký của Frey. Bài viết cho rằng Frey đã tưởng tượng ra án tù, cường điệu vai trò của mình trong một vụ điều tra của FBI và bịa đặt ra hình ảnh bản thân như một kẻ sống ngoài vòng pháp luật và bị truy nã tại 3 bang ở nước Mỹ.

Tác giả
Tác giả James Frey.
Trong talkshow của Oprah Winfrey, Frey tâm sự:
"Tôi là một con người tồi tệ. Nếu có thể, tôi muốn viết một cuốn sách chân thật, trung thực. Tôi muốn viết về những mặt trái, những khía cạnh tiêu cực nằm sâu trong con người mình".

Phản ứng trước bài viết của The Smoking gun, Russell Perreault - đại diện NXB Random - phát biểu: "Chúng tôi đứng về phía tác giả cuốn sách. Sự thực là tác phẩm của anh đã làm xúc động trái tim hàng triệu độc giả".

Còn tác giả cuốn sách thì cho rằng "đây là một nỗ lực mới nhất nhằm bôi nhọ uy tín của tôi". "Mặc cho những người ghét tôi cứ ghét, những người nghi ngờ cứ nghi ngờ. Tôi chịu trách nhiệm về cuốn sách của tôi, về cuộc đời tôi. Và tôi không có ý định mất thời gian cho những chuyện nhảm nhí này thêm nữa", anh nói.

Tuy chưa đưa ra bình luận nào thêm nhưng trong lá thư gửi Ban biên tập The Smoking Gun ngày 6/1, luật sư của Frey, ông Martin Singer, gọi bài viết của website này là một "hành động phỉ báng, làm ảnh hưởng đến danh dự của tác giả". Ông đe dọa sẽ kiện The Smoking Gun ra tòa và đòi bồi thường thiệt hại hàng nghìn USD.

William Bastone - chủ bút The Smoking Gun - thì nói: "Chúng tôi không nghĩ là mình sẽ bị kiện".

(Nguồn: Reuters)

Các bài khác:
 

Thế giới
Rowling bị nhận xét là 'hung dữ'

'Bà ấy là một nhà văn dữ tợn nhưng nghiêm túc và thẳng thắn', đó là nhận xét của Barry Cunningham, biên tập viên đầu tiên đã giúp J,K. Rowling đưa 'Harry Potter' đến với độc giả sau khi nhiều NXB làm ngơ trước tác phẩm của bà.

Chuyện làng văn

Giai thoại nhà thơ làm 'dịch vụ văn chương'

Cố nhà thơ Trần Lê Văn là người đa năng. Tầm kiến văn đông tây kim cổ sâu rộng, ông thật sự là một nhà thơ, một nhà văn hóa. Thành ra, tuổi đã cao mà lúc nào cũng thấy ông bận rộn với đủ thứ việc.

Trong nước
15 tác giả đoạt giải sáng tác văn học cho trẻ em

Với hai thể loại truyện ngắn và truyện tranh, cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi do NXB Kim Đồng, Hội Nhà văn Hà Nội và Hội Nhà văn Đan Mạch phối hợp tổ chức đã phát hiện ra nhiều giọng văn viết cho độc giả nhí. Lễ trao giải diễn ra hôm qua (2/12).

Chân dung

Kỷ niệm với nhà thơ Quang Dũng

Tôi biết nhà thơ Quang Dũng đầu tiên là ở nơi sơ tán. Hồi Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc, tôi theo cơ quan mẹ sơ tán về vùng đất Đường Lâm thuộc Sơn Tây.

Thơ

Đêm hồi sinh

Người đàn bà trong đêm
dở dang bước đường không tên không tuổi
đôi chân trần vác mảnh đời đen bạc
khuôn mặt đầy đặn cơn đói

Đời sống văn nghệ

8 cuốn sách thiếu nhi nổi bật năm 2008 tại Mỹ

Tờ New York Times vừa công bố danh sách 8 cuốn sách thiếu nhi ấn tượng trong năm 2008 tại Mỹ. Với nhiều phong cách và hình thức thể hiện, các đầu sách cho thấy văn học Mỹ dành cho độc giả nhí mọi cơ hội để khám phá thế giới sôi động, đa dạng.

Truyện ngắn

Ảo ảnh

Tim anh đập thình thịch. Mắt anh hoa lên. Không lẽ những điều anh đang nghe thấy là sự thật? Không thể thế được! Nhưng anh đang nghe thấy rõ mồn một.

Tiểu thuyết

Pipilu và Shuke - Beta (phần 40)

Brừm, xe tăng lao ra khỏi gara, suýt chút nữa làm văng cả Quả Bóng Thối xuống dưới. Shuke không biết làm thế nào để dừng, xe tăng sắp đụng vào nhà chờ mất rồi.